
Chiều 25-5, ngay sau khi Công an TP Hà Nội thông báo chính thức thông tin về kết quả điều tra vụ trộm 400 cây vàng tại Hà Đông (Hà Nội), chúng tôi đã gặp ông Vũ Đức Phi (56 tuổi, trú tại nhà 77 phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội), chủ tiệm vàng Phi Đoan.
Vừa nghe chúng tôi đặt vấn đề về vụ trộm vàng, ông Phi cùng vợ mình không giấu được sự hạnh phúc, cười tươi: “Vui lắm chú ạ, không thể diễn tả nổi cảm xúc này. Ngay khi cơ quan công an bắt được nghi phạm, họ đã thông báo cho gia đình, mấy đêm liền không thể ngủ nổi. Không ngờ có thể sớm tìm ra tài sản đã bị mất của mình như vậy”.
Ông Phi chia sẻ sau khi xảy ra vụ trộm, mặc dù gia đình rất choáng váng và xót của nhưng không hề “bù lu bù loa”, không kêu gào gì nhiều. Mọi người trong gia đình đều tự động viên nhau, tin tưởng ở cơ quan công an sẽ sớm tìm ra thủ phạm, đồng thời ổn định tinh thần để tiếp tục vận hành tiệm vàng.
“Mình mất không lẽ hét toáng lên với hàng xóm, sẽ chẳng ai giúp được mình. Hơn thế tên trộm nghe vậy hắn sẽ không nằm yên, làm sao công an có thể điều tra và truy bắt” – ông chủ tiệm vàng nói.
Cũng theo ông Phi, ông có được cơ quan công an mời lên gặp nghi phạm một vài lần, tuy nhiên đối tượng này không phải người quen của gia đình. Rất có thể đây là một trong những khách hàng từng mua bán tại cửa hàng.
Quá trình điều tra, ông Phi đã được các lãnh đạo TP Hà Nội cũng như Bộ Công an mời lên, động viên cố gắng vượt qua biến cố và tin tưởng ở lực lượng chức năng. Đây cũng là một điểm tựa để ông cùng gia đình có thể bình tĩnh đối mặt với mất mát này.
“Sau khi được thông báo về kết quả điều tra, tôi và gia đình vô cùng vui mừng nhưng cũng không hề khoe khoang với mọi người xung quanh. Hiện tại tôi luôn có cảm giác sung sướng mà không thể diễn tả nổi” – ông Phi mừng rỡ.
Chia sẻ thêm về vụ việc, ông chủ tiệm vàng cho biết ngoài tìm lại được tài sản, ông cũng đã mất đi được tiếng xấu, chứng minh lời nói của mình là sự thực chứ không phải bịa đặt. Bởi trước đó, ngay sau khi ông trình báo về việc bị mất vàng, không ít ý kiến cho rằng ông bịa chuyện để trốn nợ, PR cho cửa hàng,…
Trước những lời đàm tiếu này, ông chỉ biết im lặng, chờ kết quả điều tra của công an để làm rõ tất cả. Ông không hề quan trọng việc lên mặt báo hoặc phát biểu để thanh minh cho những tin đồn này.
“Vừa mất của, vừa phải chịu tiếng xấu, nỗi đau này mấy ai hiểu được. Nhưng tôi vẫn chấp nhận và im lặng. Đến hiện tại, nhìn vào kết quả điều tra, những người từng đàm tiếu về tôi sẽ phải tự thấy xấu hổ, tự thấy cái sai của họ” – ông Phi nói.
Đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch
Liên quan đến vụ trộm 400 cây vàng gây chấn động tại Hà Đông (Hà Nội), trong cuộc họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ việc, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an TP Hà Nội đã có những chia sẻ về hành trình khám phá vụ án và tìm ra nghi phạm Vũ Duy Kiên (40 tuổi, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).
Theo Đại tá Giáp, đây là vụ trộm cắp tài sản với giá trị vô cùng lớn. Đối tượng đã nhắm vào thời điểm giáp tết, khi các cửa hàng kinh doanh vàng tập trung đầu tư, tích trữ hàng.
Vụ án cũng xảy ra đúng vào thời điểm toàn lực lượng công an thủ đô đang tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tết Nguyên đán nên đã làm xôn xao dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Với tính chất nghiêm trọng đó, lãnh đạo TP Hà Nội cũng như Bộ Công đã quan tâm sát sao đến quá trình phá án; vì vậy, áp lực đối với các chiến sĩ là rất lớn. “Xuất phát điểm của vụ án, những người được chúng tôi khoanh vùng đầu tiên là các nhân viên và người quen của gia đình bị hại, tuy nhiên quá trình điều tra sau đó đã loại toàn bộ. Mấu chốt là một chiếc xe Mitsubishi màu ghi, chỉ rõ biển số 29 xuất hiện tại hiện trường” – Đại tá Giáp cho hay.
Xác định được mấu chốt trên, lực lượng công an đã phối hợp với tất cả cơ quan quản lý đường bộ, VOV giao thông, trạm soát vé trong khu vực phía bắc rà soát những xe có đặc điểm tương tự. Quá trình rà soát, có hàng trăm chiếc xe có đặc điểm giống với chiếc nói trên. Bằng các biện pháp sàng lọc, cơ quan Công an cuối cùng đã tìm ra chiếc Mitsubishi mang BKS 29C-151.77.
Chiếc xe này do người em vợ của Kiên đăng kí đứng tên nhưng thực chất là do Kiên điều khiển. Trước khi gây án, Kiên cũng đã chuẩn bị sẵn hợp đồng bán xe cho một gara tại Chương Mỹ (Hà Nội) 5-10 ngày. “Điều đó cho thấy Kiên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, còn chuẩn bị sẵn tình huống ngoại phạm cho mình” – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nói.
Cùng với việc làm rõ về chiếc xe, quá trình điều tra cũng cho thấy Kiên có nhiều điểm bất mình về kinh tế, ví dụ như đột ngột có tiền để mua chung cư, xe hơi, các thiết bị đắt tiền cho gia đình, đặc biệt là có vàng để bán,… Từ những chi tiết trên, đến ngày 10-5, lực lượng Công an đã quyết định bắt giữ Kiên khi đối tượng này nhờ người quen bán 3 kg vàng.
Đại tá Giáp cũng cho hay Kiên là một người rất hiểu biết về lĩnh vục phòng, chống tội pham, được học hành nghiêm chỉnh, là một cử nhân với tuổi đời còn trẻ. Hơn thế, Kiên từng là nhân viên của một công ty truyền thông, đã tham gia thực hiện một số chương trình camera giấu kín nên nắm được tâm lý và cách thức hoạt động của tội phạm, từ đó áp dụng vào vụ án.
Lời khai chấn động của kẻ trộm
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội làm rõ, từ đầu năm 2013 đến nay, Kiên có nợ một số người và các ngân hàng khoảng 400 triệu đồng. Do sinh sống tại Hà Đông và biết về cửa hàng vàng của gia đình ông Vũ Đức Phi có nhiều tiền vàng nên khi thấy cửa hàng này sơ hở thì đã nảy ý định trộm cắp.
Từ tháng 10-2015, Kiên trực tiếp đi quan sát và tìm hiểu quy luật vận chuyển vàng bằng ô tô của cửa hàng vào các buổi sáng và lên kế hoạch trộm cắp.
Kiên liên hệ với thợ sửa khóa, thuê họ đến mở khóa ô tô của mình để học cách mở khóa xe, đồng thời lên mạng học cách mở khóa loại xe ô tô KIA CD5 và mua một bộ mở khóa xe ô tô để gây án. Kiên dự tính sau khi gây án xong sẽ thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ để giấu vàng và tự học cách nung chảy, chế tác và cô lại số vàng trộm cắp được để tiêu thụ.
Chuẩn bị xong xuôi, ngày 6-1, Kiên cho các công cụ gây án cho vào một ba lô có quai đeo, đi xe ô tô đến trước cửa nhà số 73 Bế Văn Đàn rồi đỗ xe lên vỉa hè, đỗ song song với chiếc xe đang đỗ của gia đình ông Phi, sau đó thực hiện hành vi phạm tội.
Sau khi trộm được số vàng trên, Kiên lên mạng tìm mua máy nung vàng bằng điện trở, nung chảy toàn bộ số vàng được khoảng… 9 kg gồm nhiều cục khác nhau. Kiên chia thành ba bọc, vứt bỏ máy nung vàng rồi cất giấu số vàng trong các khe của một miếu hoang gần nhà Kiên.
Đầu tháng 2-2016, Kiên chuyển nhà đến chung cư Hồ Gươm plaza (Hà Đông), mang theo 3 gói vàng cất giấu tại đây. Từ tháng 3 đến 5-2016, Kiên nhờ người quen đi bán hộ số vàng với tổng số tiền khoảng 8,2 tỉ đồng. Kiên dùng 1,2 tỉ mua một chiếc ô tô Mazda, mua 10.000 USD, gửi 3,8 tỉ đồng vào hai sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng và ăn tiêu.

Nội dung vụ việc:
Sáng 7-1-2016, ông Vũ Đức Phi đã tới trụ sở công an trình báo về việc bị trộm một số lượng tài sản cực lớn. Theo đó, số vàng bị mất cắp lên tới 400 cây vàng 9999, 80 cây vàng Tây với tổng giá trị khoảng 15 tỉ đồng, ngoài ra còn mất thêm 1 tỉ đồng tiền mặt.
Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an quận Hà Đông đã lập tức cắt cử đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường xác minh, điều tra làm rõ; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội. Sau bốn tháng điều tra, Công an TP Hà Nội đã xác định được nghi phạm là Vũ Duy Kiên.
Quá trình điều tra làm rõ, do nợ nần nên Kiên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, mục tiêu là tiệm vàng Phi Đoan. Để thực hiện hành vi trên, Kiên lên mạng học cách mở khóa ô tô và nung chảy vàng. Đến ngày 7-1, Kiên thực hiện phi vụ trộm chiếc xe chở vàng của gia đình ông Phi.
Sau khi trộm được vàng, Kiên dùng máy để nung toàn bộ số vàng được 9 kg rồi chia nhỏ thành nhiều phần, mang cất giấu tại một miếu hoang. Có tiền, Kiên “vung tay” mua một căn hộ chung cư tại khu đô thị Hồ Gươm Plaza, dùng 1,2 tỉ đồng mua một chiếc ô tô Mazda CX5, mua 10.000 USD, gửi 3,8 tỉ đồng vào hai sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng và ăn tiêu.
Với biểu hiện giàu có bất thường này, Kiên nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát và sa lưới sau đó. Tại thời điểm kiểm tra căn chung cư, công an thu giữ của Kiên một xe ôtô Mazda CX5 màu xám, 10.000 USD, hơn 4 tỉ đồng tiền mặt và một cần điện tử dùng để cân vàng.
Tuyến Phan
Theo Pháp Luật TPHCM