Liveshow Kiều Minh Tuấn – EM 18 CHƯA? là Solo Liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của Diễn viên điển trai Kiều Minh Tuấn đã diễn ra vào tối ngày 11/11/2017 tại Sân khấu Lan Anh với sự ủng hộ của rất nhiều Nghệ sĩ từ những nghệ sĩ gạo cội như “Má” Ngọc Giàu (NSND Ngọc Giàu), NSƯT Chánh Tín, NSƯT Hoài Linh, Nhật Cường, Trường Giang, Trấn Thành đến các diễn viên trẻ như Lê Giang, Lê Lộc, Diệu Nhi, Nam Thư, Lê Dương Bảo Lâm, BB Trần, Hải Triều,… Ngoài ra, những ca sĩ khách mời như “Chị Chanh” Phương Thanh, Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, “Tóc hồng” Thanh Duy Idol,… cũng sẽ mang đến những vai trò mới ngoài nhiệm vụ ca sĩ thuần túy.

Những chiếc vé Liveshow được tẩu tán nhanh như những con gió, chỗ ngồi trong Liveshow chật kín, thậm chí rất nhiều khán giả phải đứng lên liên tục để thưởng thức trọn vẹn những màn trình diễn và tặng những tràng pháo tay thay cho lời khen đến những diễn viên – đặc biệt là Kiều Minh Tuấn như một cách để tiếp thêm “lửa”; trước đó nhiều ngày đã có sự hỏi han, chia sẻ, động viên, cổ vũ và thậm chí là truy lùng thông tin của khán giả, của người hâm mộ Kiều Minh Tuấn râm ran khắp các diễn đàn, đặc biệt là trên Facebook cá nhân của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng và trên Fanpage Liveshow Kiều Minh Tuấn đã chứng tỏ sự quan tâm rất nồng nhiệt của công chúng dành cho chàng diễn viên điển trai.

Liveshow được công nhận là một chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, các tiết mục được sắp xếp bài bản, “chuẩn” từng phân đoạn và đo ni đóng giày cho từng nhân vật, kịch bản liên kết và logic, không phải là một sự tự phát hay chắp vá nào được phơi bày ra. “Đó chắc chắn là một câu chuyện rất ý nghĩa, có tiền có hậu” – nhiều khán giả nhận định. Điều khiến đêm liveshow nóng hơn nữa là mỗi lần Tuấn bước ra là ở phía khán đài cứ phải kềm nhau để không hét lên, hình tượng “anh trai mưa” quá ngầu, hình tượng “chàng trai năm ấy” quá thơ, cứ thế anh hóa thân vào những hình tượng nhân vật chất lừ, rõ ràng, nhịp nhàng và cái chất “Kiều Minh Tuấn” không lẫn vào đâu được khi xung quanh anh là một dàn hùng các nghệ sĩ tên tuổi, lão làng và đặc biệt là gần như hội tụ những cây hài “hot” nhất hiện nay, ấy vậy mà anh chàng vẫn bật sáng lên như đúng cái cách mà khán giả đã “tìm thấy” anh sau bao năm chật vật: “Một viên ngọc sáng sau bao năm mãi dũa” – Trích lời một người hâm một lâu năm của Kiều Minh Tuấn cho hay.

Kiều Minh Tuấn diễn sung đến độ những nghệ sĩ – bạn diễn của anh cũng được tiếp thêm năng lượng và thêm lửa, bị cuốn theo nhịp diễn của anh. Từ hài đến bi, từ chính diện đến phản diện, cứ thế tung liên hoàn chưởng vào khán giả bên dưới, chẳng trách bên dưới cứ “dính chưởng, dính thính” đi từ ngẩn ngơ rồi lại hò hét, rồi lại trầm buồn lắng đọng theo mạch của đêm diễn.

Từ lúc Liveshow Em 18 Chưa? bắt đầu đến khi tiết mục cuối cùng và đến khi các nghệ sĩ bước ra chào và tri ân khán giả thì những tràng pháo tay giòn như pháo nổ “đêm 30 Tết”, những tiếng huýt sáo, những tiếng cổ động của người hâm mộ lấn át cả tiếng dàn âm thanh: “Kiều Minh Tuấn, Kiều Minh Tuấn” – cho đến lúc đèn sân khấu hạ dần vẫn không ngớt. Chắc chắn khán giả có mặt tại Liveshow đã vô cùng mãn nguyện với đêm diễn; “Quá đã”, “Cạn lời!!!”, “Sướng nhất hệ mặt trời”, “Cứ mong còn nữa, tiếc quá…”, “Anh Tuấn diễn sung quá”, “Máu diễn như Kiều thì khán giả không còn muốn về nhà nữa”,… rất nhiều khán giả đã chia sẻ từ trực tiếp với báo chí cho đén gián tiếp qua các tài khoản mạng xã hội cá nhân, những con mưa lời khen, những lời bàn tán và khích lệ cứ nối dài những dòng trạng thái chia sẻ…có vẻ sau đêm liveshow, anh Kiều của chúng ta đã thu về vô số người hâm mộ nữa, Tuyệt nhất hệ mặt trời rồi!

Không ngoa khi nói rằng Kiều Minh Tuấn thành công với Liveshow Em 18 Chưa? là nhờ tài năng và đạo đức nghề nghiệp của anh. Kiều Minh Tuấn có được sự hậu thuẫn, ủng hộ rất nồng nhiệt từ “Cô Cát” (Nghệ sĩ Cát Phượng) – cũng là người thương, đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn chương trình và cả một ekip chuyên nghiệp, hùng hậu đến từ Cát Production hỗ trợ sản xuất, chuẩn bị từ A đến Z. Ngoài lề một chút khi đã có rất nhiều thông tin nhắc đến cuộc sống riêng tư của Diễn viên Kiều Minh Tuấn và Nghệ sĩ Cát Phượng thì đa số mọi người phải công nhận rằng Kiều Minh Tuấn là một “gã” khờ khờ, chân thành và sống rất an nhiên – điều đó cộng với tài năng thực sự được kiểm chứng qua kinh nghiệm của 10 năm diễn xuất thì anh hiển nhiên được Cô Cát tin tưởng mà đầu tư tạo một dấu ấn cho sự thành công trong sự nghiệp của mình.
Như đã nhắc ở trên thì những bậc tiền bối cũng đã xuất hiện và hỗ trợ rất nhiều cho Kiều Minh Tuấn ngay từ những ngày đầu lên ý tưởng đến khi tập luyện.


NSƯT Hoài Linh trước đó đã động viên Kiều Minh Tuấn khi bắt tay vào tập luyện cho liveshow Em 18 Chưa?. Anh Bốn thấu hiểu được sự e dè, sợ sệt, không tự tin, sợ mình chưa đủ “lớn” để gánh gồng được một liveshow vì trước đây đàn anh Hoài Linh cũng đã từng trải qua cảm giác đó và chắc chắn những chia sẻ đó đã thúc đẩy sự tự tin trong Kiều Minh Tuấn tăng lên rất nhiều. Những bậc cha chú, anh chị, đồng nghiệp, rồi những diễn viên trẻ, bằng sự yêu thương và chia sẻ đầy nhiệt huyết cùng hội tụ về, tập luyện không kể ngày đêm, nhiều ngày liền các nghệ sĩ nán lại tập luyện cùng Kiều Minh Tuấn đến tận 3, 4 giờ sáng hôm sau, rồi mỗi người lại có những lịch trình bận rộn hàng ngày nhwung cứ tới hẹn là không-xuất-hiện-chút-mệt-mỏi, cùng Kiều Minh Tuấn quyết tâm mang đến những hình ảnh, những vai diễn đỉnh nhất, đẹp nhất, sâu sắc và ấn tượng nhất trong đêm liveshow Em 18 Chưa?

Đặc biệt, trong đêm Liveshow của Kiều Minh Tuấn còn có sự xuất hiện của Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cô xuất hiện trên sân khấu như một nữ thần lộng lẫy với chiếc váy lấp lánh và sang trọng do nhà thiết kế Anh Thư thiết kế riêng cho Hà. Góp mặt trong đêm diễn của Kiều Minh Tuấn, Hồ Ngọc Hà trình diễn ca khúc Cả một trời thương nhớ với sự da diết, êm ái và sâu lắng, đưa khán giả đi đến những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. Vẫn chất giọng nội lực và sâu sắc ấy, Hồ Ngọc Hà như điểm thêm cảm xúc cho đêm liveshow của Kiều Minh Tuấn được thăng hoa hơn.

Năm 2017, Diễn viên Kiều Minh Tuấn “ngỡ ngàng” được khán giả nhận ra rằng có một chàng diễn viên điển trai, tuấn tú, lại khéo diễn được nhiều kiểu vai, luôn chăm chỉ, miệt mài hoạt động nghệ thuật và luôn đam mê diễn xuất dù đã một thập kỷ trôi qua nhưng vẫn chưa bứt phá để “nổi tiếng” được. Anh đã từng muốn bỏ nghề vì mãi chẳng nổi tiếng cơ đấy!!! “Em 18” rồi nha – Kiều Minh Tuấn cũng chia sẻ ngay khi Liveshow vừa kết thúc: “Điều Tuấn làm được đó là biến giấc mơ nhỏ bé thành hiện thực và nuôi dưỡng giấc mơ ấy lớn hơn mỗi ngày, hy vọng đó là động lực để các bạn diễn viên trẻ có thể tự tin hơn nữa trên con đường nghệ thuật”.

Đêm Liveshow Em 18 Chưa? đã khép lại một cách thành công, dư âm về Kiều Minh Tuấn đối với khán giả còn rất đậm đà. Vì thế, Kiều Minh Tuấn chắc chắn sẽ có thêm năng lượng và sự tự tin để triển khai thêm nhiều dự án và chinh phục nhiều “cột mốc” cao hơn, đỉnh hơn nữa (Trích từ lời của Nghệ sĩ Cát Phượng). Chúc mừng Kiều Minh Tuấn – chàng diễn viên “Đã 18” rồi nhé, chúc mừng đội ngũ sản xuất Cát Production cà các nghệ sĩ đã có một đêm diễn thành công ngoài mong đợi!/
Bảo Quyên/VDT

















