Nhiều lúc tôi tự hỏi phải làm như thế nào để khiến họ dừng lại, để vợ sếp không khóc hàng đêm, gia đình sếp không còn lục đục.
Tôi làm công ty khá lâu, sau đó có một nữ nhân viên mới là bạn thân tôi, cô ấy xinh xắn, thông minh, dễ thương, ăn mặc sành điệu, nói chuyện ngọt ngào, dịu dàng, luôn làm người khác vui, bên cạnh cô gái này sẽ có cảm giác sống lại tuổi thanh xuân. Đó là điều sếp 40 tuổi đang tìm kiếm, sếp tôi là người đi lên từ nghèo khó, xây dựng sự nghiệp xong thì đã qua tuổi chọn lựa được người vợ cao ráo, xinh đẹp. Vợ chồng sếp lấy nhau từ thời khó khăn, vợ sếp không cao, mặt mũi được, ăn nói khéo léo, thông minh, làm trong công ty.
Cô bạn này được nhiều người đàn ông có tiền theo đuổi, tặng quà cáp nhưng luôn không rõ ràng trong những mối quan hệ với nam giới, lúc nào cũng ngọt ngào, luôn chào đón các chàng trai làm anh nào cũng mê đắm đuối và rồi lao đầu vào cô ấy, nhưng cô ấy cứ lờn vờn rồi thôi. Tôi không biết từ khi nào mà cô ấy với sếp qua lại với nhau, cô bạn này nói yêu sếp tôi thật lòng. Với các chàng trai khác, có thể đi chơi đôi lần rồi thôi, còn đối với sếp thì cô ấy đã trao sự trong trắng để chứng tỏ tình yêu. Hai người càng ngày càng khắng khít, sếp tôi vẫn có trách nhiệm gia đình và 2 con, đi làm về đúng giờ, vợ nhờ chở con đi học vẫn chở nhưng sau đó lại qua nhà cô bạn này. Hai người đi chơi và đi khách sạn với nhau thường xuyên hơn. Tất nhiên, tôi cũng thừa hiểu người đàn ông có vợ nói yêu cô gái trẻ không chỉ dừng ở nắm tay, hôn nhau mà phải có tình dục (thứ cảm giác mới mẻ). Bạn tôi cũng được sếp chu cấp tiền bạc xài nhưng tôi biết bạn không phải muốn bòn rút tiền từ sếp mà có tình yêu thật. Họ lao vào nhau như mới yêu lần đầu.
Nay hai người tính thuê nhà bên ngoài để tiện qua lại, không phải đi khách sạn nữa, bất tiện. Nhiều lần nghe cô bạn nói sẽ đặt tên con trai theo họ sếp. Vợ sếp ban đầu giữ được bình tĩnh nhưng về sau tần suất 2 người qua lại nhiều, cô bạn thì ngọt ngào dịu dàng, còn vợ sếp khóc lóc, chì chiết, dẫn đến sếp chỉ muốn ở bên cô bạn của tôi. Cô ấy ăn mặc đẹp, luôn thơm phức nước hoa, nói chuyên vui vẻ làm sếp cảm giác được sống lại tuổi thanh xuân và giảm stress. Đặt biệt, vợ sếp có hai cô con gái, sếp đang mong chờ con trai và cô bạn tôi nói sẽ làm điều đó.
Tết rồi sếp đã về quê cô bạn, mặc dù không nói gì nhưng gia đình bạn tôi đủ hiểu. Sếp có gia đình nhưng tướng tá hào hoa, có tiền, đi xe hơi, sếp sẽ lo cho cô ấy và gia đình. Đây cũng như một sự khẳng định rằng tuy không có giấy kết hôn nhưng sếp đã về tận quê chứng tỏ mọi thứ công khai, không gì phải giấu cả. Nay cô bạn tôi càng tin yêu hơn, suốt ngày ở nhà trau truốt không đi làm và chờ sẵn sếp ở nhà. Nhiều lúc tự hỏi phải làm như thế nào để khiến họ dừng lại, để vợ sếp không khóc hàng đêm, gia đình sếp không còn lục đục. Phải làm gì trước khi quá trễ, trước khi bạn tôi mang thai, phá hủy tương lai của cô ấy và gia đình sếp tôi.
Quỳnh/VNE