
Vừa qua, ngày 4/1 tại Tòa nhà 81 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3 đã diễn ra lễ trao giải dành cho ekip làm phim từ Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Ở hạng mục điện ảnh, nam diễn viên Trần Nghĩa đã vinh dự nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn đầu tiên – thầy giáo Ngạn (Mắt Biếc).

Mắt Biếc là một bộ phim điện ảnh do Victor Vũ làm đạo diễn và được chuyển thể từ cuốn truyện ngắn cùng tên ăn khách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bộ phim kể về chuyện tình đơn phương của Ngạn dành cho Hà Lan – cô bạn thuở nhỏ ở cùng làng Đo Đo, từ khi cả hai còn bé cho đến lúc trưởng thành.

Ngay từ lúc tung poster Mắt Biếc, Trần Nghĩa đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả bởi đôi mắt buồn, si tình và ngoại hình ưa nhìn, phù hợp với nhân vật. Đây cũng là một trong những khó khăn, gây nhiều áp lực cho anh khi tham gia vào bộ phim vì sự kỳ vọng của khán giả dành cho vai diễn. Và Trần Nghĩa đã không khiến khán giả thất vọng. Tuy là vai diễn điện ảnh đầu tiên nhưng anh đã xuất sắc truyền tải trọn vẹn cảm xúc của nhân vật đến với khán giả và mang về cho mình nhiều thành tích xứng đáng.

Chia sẻ cảm xúc khi được nhận giải Nam diễn viên xuất sắc Trần Nghĩa cho biết anh rất bất ngờ và xúc động khi được xướng tên. Đây là một giải thưởng rất ý nghĩa và vinh dự, là động lực cho một diễn viên trẻ như anh, tiếp tục cố gắng trong những chặng đường làm nghệ thuật phía trước.
Lễ trao giải của Hội Điện ảnh TPHCM là ngày hội dành cho các đạo diễn, biên kịch, diễn viên,… những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh hội ngộ và chọn lựa ra những tác phẩm ấn tượng nhất để trao giải.
Thúy Hoài / Điện Ảnh


















