Bất chấp thời tiết giá lạnh, người hâm mộ cùng cờ đỏ sao vàng đồng loạt đổ kín khắp các ngả đường để ăn mừng chiến thắng lịch sử khi Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên bóng đá nam Sea Games.
Trong trận chung kết SEA Games 30 diễn ra tối 10/12, hàng nghìn CĐV đã có mặt tại trước màn hình lớn được đặt trước Nhà hát Lớn để theo dõi trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia bất chấp thời tiết giá lạnh.
Xuyên suốt trận đấu, người hâm mộ được sống trong những cảm xúc thăng hoa của các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam.
Cú đúp của Đoàn Văn Hậu từ tình huống cố định và pha đặt lòng đẹp mắt của Đỗ Hùng Dũng mang về chiến thắng thuyết phục cho thầy trò HLV Park Hang-seo.
Người hâm mộ được tận hưởng niềm vui sướng tột độ khi U22 Việt Nam có màn chiến thắng quá ấn tượng.
Sau năm trận chung kết SEA Games liên tiếp thất bại, Việt Nam cuối cùng đã phá dớp. Đây cũng chính là Huy chương Vàng thứ 98 của thể thao Việt Nam ở SEA Games 30.
Sau màn chiến thắng lịch sử, người hâm mộ từ khắp nơi tiếp tục dồn về các tuyến phố trung tâm Thủ đô. Tại khu vực xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Phố Huế, Hàng Bài, Hàng Bông, Hàng Gai… đều đã ùn tắc. Mọi người cùng nhau vui vẻ đứng tại chỗ vẫy cờ, hô vang “Việt Nam vô địch!”.
CĐV đã đổ xuống đường hò hét, nhảy múa để ăn mừng U22 Việt Nam vô địch Sea Games 30.
Dòng người đi xe máy, ôtô vẫy cờ, đánh trống, thổi kèn, reo hò tưng bừng đường phố với muôn kiểu ăn mừng. Người thổi kèn, la hét, vẫy cờ. Nhiều người mang cả nồi niêu, xoong chảo ra để thỏa mãn niềm vui.
Lần đầu kể từ khi hội nhập trở lại bóng đá khu vực năm 1991, Việt Nam mới vô địch Sea Games môn bóng đá Nam.
Quanh các tuyến đường cảnh sát phải tăng cường điều tiết, giữ gìn an ninh.
Hữu Thắng / Theo Người Đưa Tin