Dailymail hôm 11/9 đưa tin Funai, tổ chức bảo vệ các bộ lạc của Brazil, cho biết các nạn nhân bị sát hại trong quá trình thu lượm trứng dọc sông Amazon. Sau đó, những công nhân mỏ vàng đã đến một quán bar ở thị trấn dọc theo biên giới Colombia khoe khoang về vụ thảm sát như một chiến tích lẫy lừng.
Funai cho biết nhóm công nhân này tiết lộ đã chặt xác của các nạn nhân rồi ném xuống sông Amazon. Tuy nhiên, sau đó họ lại khẳng định ra tay để tự vệ.
Theo New York Times, Funai đã nộp đơn khiếu nại lên chính phủ về vụ việc, yêu cầu giới chức lãnh đạo Brazil mở một cuộc điều tra.
Vụ thảm sát được báo cáo là xảy ra vào tháng 8 ở thung lũng Jarvai, nơi cư trú của khoảng 20 trong số 103 bộ lạc ở Brazil. Mặc dù Funai khẳng định đã thu thập được nhiều bằng chứng về vụ tấn công đẫm máu, song vẫn phải mất một thời gian dài để xác minh vì nó xảy ra ở vùng xa xôi, hẻo lánh.
Trả lời phỏng vấn của tờ Times, tổ chức phi lợi nhuận Survival International (có trụ sở tại Anh) cho biết do quy mô dân số của các bộ lạc thường rất nhỏ nên nếu được xác nhận, vụ tấn công đã làm giảm một tỷ lệ đáng kể dân số của bộ lạc.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên các bộ lạc ở Brazil bị người ngoài tấn công. Trước đó, vào năm 2011, toàn bộ một bộ lạc mất tích sau khi nhóm tội phạm buôn ma túy có vũ trang vượt qua đồn bảo vệ của Funai. Các nhân viên của Funai sau đó bắt được băng đảng này và phát hiện một mũi tên gãy bên trong ba lô của chúng. Điều này làm dấy lên lo ngại bộ lạc mất tích đã bị xóa sổ.
Theo Dailymail, chính phủ Brazil có chính sách không liên lạc với các bộ lạc nhưng vẫn hỗ trợ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của họ
Nguyễn Trang / Tin nhanh Online