Buồn bã nghĩ về hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn; đồng thời sợ chồng về bắt con gái đi nên An đã nghĩ quẫn giết con gái rồi tự tử…
Hôm nay (28/1), Tòa phúc thẩm TAND cấp cao đã tuyên án 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoài An (SN 1989, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) can tội “giết người”. Nạn nhân của bị cáo An, không ai khác chính là đứa con gái ruột mới hơn 1 tuổi của bị cáo.
Sau khi kết hôn với anh P.N.T và có đứa con gái P.N.A.T (SN 2013). Hàng ngày anh T đi làm hồ thường xuyên xa nhà. An ở nhà chăm sóc con nhỏ và người cha ruột bị tai biến nằm một chỗ.
Trớ trêu thay, trong một lần về thăm nhà, chồng của An đòi chia tay. Tiếp đến anh chồng mang áo quần đến nơi làm việc ở hẳn.
Đêm 16/10/2014, An buồn bã nghĩ về hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, cha ruột bệnh nằm liệt giường, chồng bỏ đi, bản thân chị bị bệnh thiếu máu não, sợ chồng về bắt con gái đi nên An đã nghĩ quẫn giết con gái rồi tự tử.
An vào phòng con gái dùng gối đè đến khi con ngạt thở chết. Chị dùng dao cắt mạnh vào cổ tay để tự tử. Thấy máu chảy ít, nghĩ là không chết nên chị đã lấy dây thắt cổ, bất tỉnh.
Sáng hôm sau, hàng xóm qua nhà phát hiện An nằm bất tỉnh nên đã đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu T đã tử vong. An may mắn cứu sống.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo An bị bệnh bẩm sinh hiện đang điều trị, phạm tội trong hoàn cảnh quẫn trí do gia đình khó khăn nên đã xem xét tuyên án 9 năm tù. Bản án vừa tuyên, người đàn bà gây tội tình với con thơ, đã cúi gầm mặt theo sự áp giải cửa cảnh sát tư pháp rời chốn pháp đình, bỏ lại sau những tiếng lao xao…
Tân Châu
Theo Phununews