Giáp khai khuya 24/1, sau khi đi nhậu qua trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc, vì say rượu nhầm tưởng chiếc ôtô (xe đặc chủng của CSGT) đậu ven đường là của người thân nên đã lên xe nổ máy.

Liên quan đến vụ trộm chiếc ôtô đặc chủng của CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ – đường sắt, PC67, Công an TPHCM), ngày 25/1, Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ hình sự Lê Văn Giáp (30 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và huỷ hoại tài sản.
Tin nhanh trên báo Dân trí cho biết, Giáp khai khuya 24/1, sau khi đi nhậu qua trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc, vì say rượu nhầm tưởng chiếc ôtô (xe đặc chủng của CSGT) đậu ven đường là của người thân nên đã lên xe nổ máy.
Khi Giáp đi đến quốc lộ 1, hướng về cầu Đồng Nai thì bị Công an bắt giữ sau khi gây tai nạn tại trạm thu phí và đầu cầu vượt ngã 4 Vũng Tàu (thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).
Trước đó, như tin tức báo Công an nhân dân đã đưa, khoảng 0h ngày 24/1, một đơn vị thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS-CATP (PC67) đến Đội CSGT Rạch Chiếc công tác. Tổ công tác dừng chiếc xe ô tô công vụ 4 chỗ biển số 50A-001.68 ở lề lề trên xa lộ Hà Nội (thuộc phường Tân Phú, quận 9) rồi vào Đội.
Khi Tổ công tác đang ở bên trong Đội thì phía bên ngoài, một đối tượng lảng vảng bên chiếc xe công vụ. một người dân phát hiện vụ việc khả nghi trên đã vào báo với trực ban của Đội CSGT Rạch Chiếc. Bất ngờ đối tượng chui vào trong xe nổ máy, đạp ga và lao thẳng về hướng Đồng Nai.
Lúc này, CSGT phát hiện mất xe nên nhanh chóng lên xe mô tô công vụ đuổi theo. Đối tượng trộm xe chạy xe với tốc độ cao trên xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1. Khi đến khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai, đối tượng loạng choạng tay lái và tông vào tiểu đảo phía trước trạm thu phí khiến bánh trước của xe công vụ bị nổ.
Không bỏ cuộc, đối tượng tiếp tục lùi xe bỏ chạy và lao xe vào đầu cầu vượt ngã ba Vũng Tàu. Các tổ CSGT đã truy đuổi và khống chế được đối tượng đưa về Công an phường tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh.
Văn Quang
Theo Người Đưa Tin