Bị mợ mắng, có lời lẽ xúc phạm, thanh niên ở Khánh Hòa đã sát hại, cướp đôi bông tai rồi mang thi thể đến nghĩa trang đốt.
Sáng 7/12, TAND Khánh Hòa tuyên phạt Phan Thành Tâm (23 tuổi) mức án chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản.
Tâm tại phiên tòa. Ảnh: Xuân Hiển. |
Theo cáo trạng, hôm 15/12/2016, bà Lê Thị Thanh đang chăn bò ở khu nghĩa trang tại huyện Cam Lâm, thì thấy Tâm – cháu của chồng, đi lang thang.
Hai mợ cháu trò chuyện một lúc thì xảy ra cãi vã, do người phụ nữ mắng Tâm không chịu làm, mà đi chơi suốt.
Bực tức, hắn về nhà lấy dao, quay lại sát hại bà Thanh. Thấy nạn nhân tử vong, Tâm kéo thi thể vào bụi rậm trong nghĩa trang Hòn Một, xã Cam Tân (huyện Cam Lâm) cách đó chừng 10 m, lấy lá cây che lại.
Tâm lục lấy 1,5 triệu đồng, đôi bông tai bằng vàng trên người nạn nhân, rồi đi mua 30.000 đồng xăng. Khi trở lại hiện trường, hắn tưới xăng xung quanh, châm lửa đốt để xóa dấu vết.
Gây án xong, gã ném đôi bông tai, điện thoại cùng dao xuống suối, sau đấy đi mua dâm và đón ôtô vào Nha Trang mua ma túy sử dụng. Hơn tuần lẩn trốn, Tâm bị cảnh sát bắt.
Tại tòa hôm nay, Tâm khai không có hiềm khích với nạn nhân. “Bà ấy mắng, rồi mang chuyện anh trai từng đi tù của bị cáo ra nói nên mới xảy ra cớ sự”, Tâm lí nhí.
An Phước/VNE