Mới sáng sớm người dân phải chứng kiến vụ cháy khiên một người tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương tại Thanh Hà,Hải Dương.

Trao đổi với PV báo Người Đưa tin chiều ngày 18/4, ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương) xác nhận, vào sáng nay (18/4) tại gia đình bà Nguyễn Thị Bê trú cùng khu 4 (thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ cháy khiến ba người bị thương, trong đó có một người đã tử vong.
Theo đó, vào khoảng 7h15 sáng 18/4, người dân khu 4 phát hiện ngọn lửa bốc lên tại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Bê trú cùng khu 4 (thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Ngay sau đó, mọi người đã tri hô và thông báo tới lực lượng chức năng huyện Thanh Hà.
Ngay sau đó, ngọn lửa được dập tắt nhưng vụ cháy đã khiến anh Hoàng Phi Kh. (SN 1961, là con rể bà Nguyễn Thị Bê) tử vong tại chỗ.
Vợ anh Kh. là chị Mạc Thị Cẩm T. (SN 1982) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Thi thể anh Kh. đã được người nhà đưa về quê ở xã Thanh Xá (huyện Thanh Hà, cách thị trấn 2km) để gia đình lo mai táng.
Đến chiều 18/4, tin tức mới nhất chị T. vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Ông Chiến cho biết thêm, khi nghe tiếng tri hô từ nhà bà Bê nhiều người dân gần đó đã có mặt. Đên nơi họ thấy anh Khoa và chị Tú đang bốc cháy như ngọn đuốc. Người dân vội vã dập lủa cứu người nhưng anh Khoa đã tử vong, chị T. bị thương rất nặng.
Bên cạnh đó, một người con trai của anh Khoa bị câm điếc lao vào cứu bố mẹ cũng bị thương ở tay và đầu. Còn bà Bê chứng kiến cảnh tưởng hai con bốc cháy thì choáng và ngất tại chỗ. Rất may người dân đã có mặt kịp thời dập đám cháy đông thời đưa những người bị thương ra ngoài.
Theo ông Chiến, hiện công an tỉnh Hải Dương cùng công an huyện Thanh Hà đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Nguyên nhân là do tự thiêu hay do mâu thuẫn vợ chồng vẫn chưa thể kết luận được.
Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, anh Kh. Về ở rể ở đây cũng được khá lâu, công việc chính là làm nông nghiệp. Khi rảnh rỗi thì đi làm sắt. Chị T. làm nong nghiệp. Vợ chồng có ba người con, trong đó có một người bị khuyết tật và cũng là người bị thương trong vụ cháy.
Cách đây mấy ngày, người dân có nghe thấy vợ chồng anh Kh. to tiếng với nhau. Nguyên nhân là do chị T. nghi ngờ chồng không chung thuỷ.
Hiện vụ việc đang được công an địa phương giải quyết theo trình tự pháp luật.
Xuân Hoà
Theo Người Đưa Tin