Sau xô xát tại quán karaoke, Đạt cùng nhóm bạn mua dao xông vào bệnh viện để trả thù.
Hôm 25/10, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Tất Đạt (25 tuổi, ở quận Hoàng Mai) cùng 13 người khác về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích. Trong số những người phải hầu tòa có Đinh Giang Nam (38 tuổi, ở quận Đống Đa) vừa là bị cáo và nạn nhân trong vụ án.
Trong phần thủ tục, Nam vắng mặt không có lý do nên Hội đồng xét xử đã phải hoãn phiên tòa.
Vụ án với chủ mưu là Đạt từng gây rúng động hơn một năm trước, khi thanh niên này cùng nhóm bạn truy sát người tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Theo hồ sơ, mâu thuẫn giữa Đạt và Nam xảy ra từ xô xát tại một quán karaoke trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa). Rạng sáng 7/5/2017, sau khi cùng nhóm bạn hơn 10 người vào phòng hát, Đạt một mình đi xuống tầng một và thấy Nam đang to tiếng với nhân viên lễ tân.
Lúc đó, thấy Đạt nhìn mình, Nam nói: “Nhìn cái gì”, thì thanh niên này đáp: “Thích thì nhìn”. Ngay lập tức, Nam cầm điện thoại đập vào mặt Đạt gây chảy máu, và hai bên lao vào đánh nhau, mặc cho nhân viên của quán karaoke can ngăn.
Nghe thấy to tiếng, bạn của Nam và Đạt cùng xuống cửa quán ứng cứu. Hai bên dùng chai bia, kính vỡ, gạch… ném về phía nhau. Sau hơn nửa tiếng ẩu đả, nhóm của Đạt lên xe bỏ đi còn Nam được vài người bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Hai trong số các bị can tham gia truy sát tại bệnh viện. |
Truy sát đối thủ trong bệnh viện
Bực tức vì bị đánh tại quán karaoke, Đạt bảo Nguyễn Công Thành đi mua thuốc lào cho mình cầm máu. Sau đó, anh ta vào chợ Mai Động mua tám con dao chọc tiết lợn, rồi cùng đám bạn quay lại quán karaoke tìm người trả thù.
Trước khi đi, Đạt nói cả nhóm tháo biển xe máy ra và cầm theo hung khí. Anh ta mua khẩu trang nhằm mục đích không cho người khác nhận diện.
Tới quán karaoke nhưng đã đóng cửa, Đạt nói với đồng bọn: “Nó đi cấp cứu rồi, đến Bệnh viện đại học Y tìm”. Cả nhóm dừng xe trước cửa phòng cấp cứu, Đạt xuống xe, cầm theo hai con dao chạy vào. Phía sau anh ta là hai đồng bọn khác cũng cầm theo dao xông vào còn nhiều người khác đứng bên ngoài để hỗ trợ nếu bị tấn công lại.
Tìm anh Nam trong phòng cấp cứu không thấy, nhóm của Đạt đi ra. Vừa tới ngoài cửa, bị bảo vệ của bệnh viện phát hiện, nhóm Đạt xông tới khống chế, không cho gọi người ứng cứu. Lúc đó, Đạt nhìn thấy hai người bạn của Nam đang ngồi ghế đá gần đó nên chạy tới.
Đạt chỉ vào mặt hai thanh niên ngồi ghế đá hỏi: “Thằng Nam đâu? Mày muốn tao chém mày không”. Quá sợ hãi, hai người bị đe dọa vội vã nói cho đối phương biết bạn mình đang trong phòng cấp cứu.
Quay lại phòng cấp cứu cùng đồng bọn, Đạt xông vào khu điều trị. Nhìn thấy Nam, gã liền hô: “Nó đây rồi” đồng thời cầm dao chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt, cổ của đối phương. Sau tiếng hô của Đạt, đồng bọn của anh ta cũng xông tới chém anh Nam. Do được cấp cứu kịp thời, Nam may mắn thoát chết, bị tổn hại 55% sức khỏe.
Về phía nhóm của Đạt, sau khi gây án xong đã bỏ trốn tới nhà người quen ở Hải Phòng ẩn náu rồi ra đầu thú.