Người con trai đi làm về thì phát hiện mẹ tử vong ở gian bếp, trên người nạn nhân nhiều tài sản có giá trị bị mất.
Đến 22h30 ngày 29-5, Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera khu vực để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.
Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, người con trai đi làm về nhà trong hẻm 520 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM thì phát hiện mẹ ruột là bà Trần Thị Thủy (60 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tử vong dưới bếp nên hô hoán.
Theo ông Trần Văn Phước (50 tuổi, em ruột bà Thủy) sinh sống gần đó lúc nghe con trai bà Thủy hô hoán nên ông chạy qua, đồng thời trình báo cơ quan chức năng địa phương.
Cũng theo ông Phước, lúc phát hiện thi thể nạn nhân bị thương nặng phần đầu, tử vong do mất nhiều máu, nhiều tài sản có giá trị trên người nạn nhân bị mất.
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường – Ảnh: MINH HÒA
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc – Ảnh: MINH HÒA
MINH HÒA /Tuổi Trẻ