Chỉ vì người tình đi chợ quá lâu mà Trương Văn Ngọc đã rút súng chĩa vào mặt cô gái rồi bóp cò.
Ngày 22/1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trương Văn Ngọc (43 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng, sáng 11/3/2014, chị Huỳnh Thị Hồng Tuyết (44 tuổi, Tam Kỳ, Quảng Nam) đi chợ, còn Ngọc ở nhà của mẹ chị Tuyết.
Đến trưa, vẫn không thấy chị Tuyết về nên Ngọc điện thoại cho chị Tuyết dọa rằng sẽ bỏ lên Đắk Lắk. Khi Ngọc mang balô đi bộ ra ngoài đường thì gặp chị Tuyết về, chị Tuyết giải thích và Ngọc theo chị Tuyết quay trở vào nhà.
Tuy nhiên, trên đường về, Ngọc tỏ ra giận dữ vì chị Tuyết nói lớn tiếng khiến nhiều người đi đường chú ý. Về đến nhà, Ngọc rút súng chĩa vào mặt người tình chửi “giỡn mặt tao hả, mày muốn chết tao cho mày chết” rồi bóp cò. Thấy máu chảy lênh láng trên mặt chị Tuyết, Ngọc ôm nạn nhân lên bệnh viện cấp cứu.
Tại đây, Ngọc vứt súng trong nhà vệ sinh rồi bỏ trốn. Gần một năm sau, Ngọc bị Công an Quảng Nam bắt khi về thăm nhà.
Theo kết quả giám định, chị Tuyết bị vỡ xoang hàm trái, rách gò má… với thương tích 15%. Được biết, Ngọc làm nghề đòi nợ thuê và sống như vợ chồng với chị Tuyết ở phường Tân Lập, TP Buôn Mê Thuộc từ năm 2011.
Tháng 2/2014, đôi nhân tình về quê chị Tuyết ăn giỗ. Ngọc mang theo khẩu súng rulô tự chế mà anh ta khai nhặt được ở gần nhà.
Một sinh viên sống cạnh phòng của đôi tình nhân này cho biết, trong những lúc đùa giỡn nhau, Ngọc thường nói với chị Tuyết: “Mi có tin là tao bắn mi không?”.
Tại phiên tòa, chị Tuyết có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Ngọc. Ngọc khai rằng anh ta không cố tình bắn vợ hờ mà chỉ chĩa súng dọa.Trong quá trình kéo búa đập của súng thì va chạm với mặt của nạn nhân nên khiến súng nổ.
Tuy nhiên, HĐXX bác bỏ lời khai của Ngọc và tuyên phạt anh ta 7 năm tù giam về tội “Giết người” và 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Văn Hoàng
Theo Pháp Luật Việt Nam