Vụ án gây chấn động với hàng chục thanh niên lăm lăm hung khí ngang nhiên tấn công nhà dân bị nghi bắt nguồn từ việc một chiếc xe tiền tỷ bỗng nhiên phát hỏa.
Chiều 9/6, Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt 10 người liên quan vụ hàng chục côn đồ ập vào nhà dân truy sát khiến nhiều nạn nhân trọng thương để điều tra cáo buộc có hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong số này có người nghi chủ mưu là Nguyễn Thùy và hai nghi can trực tiếp gây án Lê Xuân Thao (29 tuổi, trú tại phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Hữu Tuyến (38 tuổi phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ). Vụ án được khởi tố vào cùng ngày.
Triệu tập một số người liên quan, cảnh sát xác định, khoảng 10 ngày trước chiếc xe Mazda CX5 của anh Nguyễn Anh Nhật sống tại nhà số 278 Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ bỗng nhiên bị phát hỏa. Linh bị nghi đã nói với Nhật rằng Nguyễn Ngọc Thu (28 tuổi) có liên quan vụ việc.
Muốn trả thù Linh, Thụ mách lại với đàn anh là Nguyễn Thùy (39 tuổi), Lê Xuân Thao (29 tuổi), Lê Minh Cường (28 tuổi). Chiều 7/6, Cường, Thao, Thu, Thùy đến nhà Linh tìm đánh nhưng không gặp. Khoảng 17h, phát hiện Linh đang ở nhà anh Nhật cùng 7 người bạn khác, Cường gọi điện thoại báo tin cho các đồng phạm.
Giấu hung khí trong thùng xe bán tải, tất cả đi 3 ôtô đến nhà anh Nhật. Sau câu hô của Thùy, đám côn đồ ào vào nhà. Đám đông với hung khí trong tay đã tấn công nhiều người. Ba nạn nhân bị thương nặng với nhiều vết chém vào đầu, mặt hay gần như đứt lìa cánh tay là người họ hàng và bạn của Nhật gồm Chu Thanh Sơn (20 tuổi), Trần Tuấn Dũng (23 tuổi), Cao Văn Tuấn (20 tuổi). Sau khi được cấp cứu, các bệnh nhân đã dần bình phục.
Làm việc với cảnh sát, Linh khai ngày 7/6 nhận được cuộc gọi điện thoại Thu, hỏi “có muốn đánh nhau không”. Sau khi biết có đám đông tới nhà tìm mình gây hấn, Linh đến nhà Nhật kể lại sự việc và khi đang ở đây thì bị bao vây, tuy nhiên anh ta chạy kịp nên không bị thương tích. Trong nhóm côn đồ ào tới tấn công, Linh nhận ra nhiều người là dân anh chị tại địa phương.
Nhiều nhân chứng cho biết, chiều 7/6 hàng chục thanh niên ngổ ngáo đi trên 3 ôtô, trong đó có chiếc bán tải chở dao, kiếm, tuýp sắt “đổ quân” bao vây căn nhà số 278 Nguyễn Trãi. Đám thanh niên tay cầm hung khí hùng hổ đi vào, “gặp ai chém nấy” khiến những người có mặt khiếp sợ.
Sau 40 phút gây náo loạn, bao vây căn nhà không cho đưa các nạn nhân đi cấp cứu, khi cảnh sát tới hiện trường bắn súng chỉ thiên, nhóm côn đồ mới bỏ chạy.
Bà Hằng (chủ nhà, mẹ Nhật) cho biết nhóm gây loạn đả ước chừng 60-70 tên, người hô liên tục hô “Chém chết nó đi” chính là Thùy – hàng xóm của bà. Bà quỳ van dừng lại nhưng anh ta bỏ mặc. Khi con trai bà chạy vào trong nhà đóng cửa lại, một số tên đã ném chai bia và tuýp sắt vào cửa, mái nhà.
Hoàng Việt
Theo Zing