Từ đó vợ chưa về thăm nhà nội lần nào, nhiều khi gặp ba má tôi cũng không chào hỏi.
Tôi 35 tuổi, vợ 34, cưới nhau được 6 năm. Tôi là út trong nhà, nhưng vì những xích mích nhỏ mẹ chồng nàng dâu nên tôi ra ở riêng được gần 4 năm. Từ đó vợ chưa về nhà thăm ba má tôi lần nào. Còn tôi thì cách một hoặc 2 tuần về nhà ngoại chơi. Nhiều khi vợ gặp ba má tôi cũng không chào hỏi, cứ như người dưng.
Giờ con tôi chuẩn bị vào lớp một, hai vợ chồng đều đi làm nên không thể đón con đúng giờ tan trường được. Vợ tôi không muốn ông nội đi đón con nên nhờ bà ngoại. Tôi không chịu vì bà không biết đi xe máy, phải đi xe đạp khoảng 3 km, mà bà cũng không chở bé về nhà được, chỉ ở trường chơi với bé rồi đợi tôi đi làm về đón. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, tôi rất mệt mỏi vì chuyện này. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Bình
Theo Vnexpress