Tôi luôn làm thêm tới khuya để kiếm thêm thu nhập và cũng rất muốn có nhà. Nhưng em không chịu hiểu cho tôi, luôn đòi hỏi.
Tôi và bạn gái sắp kết hôn. Em dạy học ở quê, còn tôi làm việc ở thành phố. Chúng tôi ra trường và đi làm cũng gần được 4 năm. Khi yêu nhau, cả hai không nói về vật chất, nhưng đến khi gần cưới, em mới hay đề cập tới, luôn đòi có nhà cửa và nói nếu không có nhà mà đi ở trọ, sẽ không ra ngoài gặp ai hết, sẽ sống ẩn luôn, rồi bảo không được có con khi chưa có nhà. Tôi nghĩ em xấu hổ vì ở trọ.
Tôi suy nghĩ nhiều và rất buồn về vấn đề này. Nhiều lần tôi nói với em rằng cả hai mới ra trường vài năm, mấy năm đầu chủ yếu lấy kinh nghiệm, chưa dư dả thì tiền đâu mà mua nhà. Tôi luôn làm thêm tới khuya để kiếm thêm thu nhập và cũng rất muốn có nhà, nhưng em không chịu hiểu cho tôi, luôn đòi hỏi như vậy. Tôi thật sự stress và mất đi nhiều động lực để làm việc. Mong mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì và khuyên thế nào để em hiểu.
Bình
Theo Vnexpress