Tôi lấy phải người không ra gì nên đã bỏ về bố mẹ đẻ. Nhà có mỗi bố tôi đi làm vì mẹ hay đau bệnh, tôi con nhỏ.
Tôi trước kia là niềm tự hào của bố mẹ, nhưng không may bị dính bầu, phải cưới khi mới ra trường. Tôi lấy phải người không ra gì nên đã bỏ về nhà với bố mẹ đẻ. Gia đình đã khổ, nay lại càng khổ hơn vì mỗi bố tôi đi làm (bố chuyên lai thồ hàng nông sản), giờ phải nuôi thêm mẹ con tôi.
Con tôi quấy, mẹ hay bệnh nên muốn để bé ở nhà bà giữ để đi làm cũng không được, mà nghỉ lâu quá tôi sợ không đi làm được nữa. Đã vậy nhà tôi còn đang trong diện quy hoạch lại đường, phải phá nhà mà không có tiền xây lại (không được đền bù). Tôi ước gì mình trúng xổ số để cứu cả nhà nhưng nghĩ trúng được chắc chỉ có trong giấc mơ thôi.
Nga
Theo Vnexpress