Tôi biết mình sai, biết làm vậy là thêm một nguời phụ nữ và con cái anh ấy khổ nên sẽ dừng lại.
Tôi là tác giả bài viết “Thử ngoại tình để hiểu cảm giác của chồng, tôi đang khó dừng lại”. Thực ra không phải tôi nghi ngờ chồng, mà đã có bằng chứng là tin nhắn giữa chồng và nhân tình, biết họ đã quan hệ thể xác nhưng không để chồng biết mình đã phát hiện. Tôi chỉ muốn rằng nếu chồng còn trân trọng gia đình, anh sẽ nhận và tôi sẽ tha thứ, vì anh biết tính tôi, khi đã hỏi thì chắc chắn đã biết. Nhưng anh lại phủ nhận và vẫn lén lút.
Tôi đã định ly hôn nhưng cứ viết đơn lại xé và chỉ tâm sự duy nhất với mẹ. Mẹ nói đàn ông đi chán sẽ quay về. Chồng tôi dù lén lút nhưng vẫn đối xử tốt với tôi và con như bình thường, nhưng tâm hồn tôi không còn thấy hạnh phúc nữa. Tôi cũng định làm một trận cho ra lẽ rồi ly hôn nhưng lại sợ mất đi một gia đình, vì con tôi vẫn rất yêu bố. Đọc nhiều bài hậu ly hôn mà thấy con cái khổ quá, tôi không thể chịu được chuyện đó.
Tôi từng rất ghét ngoại tình, dù có mhiều nguời theo đuổi nhưng chưa từng rung động. Chỉ sau khi phát hiện chồng như thế, tôi mới thấy hóa ra hạnh phúc thật mong manh. Tôi chỉ muốn thử để hiểu đàn ông một chút, cũng chẳng giành giật hạnh phúc của phụ nữ nào, vì suy cho cùng tôi đến với nhân tình không phải do yêu hay rung động. Nếu không phải tôi, nhân tình cũng sẽ đến với nguời khác mà thôi. Chỉ là giờ trót lún sâu, tôi rất cần quyết tâm để thoát ra và nghĩ mình đang đứng giữa ngã ba đường. Tôi sẽ chuyển việc để không gặp anh ấy nữa.
Có bạn nói đúng, thực ra tôi đang trả thù chồng, nhưng làm xong tôi cũng không thấy được thoải mái. Nhân tình thấy tôi lạnh nhạt nhưng không chịu từ bỏ, vẫn rất kiên trì. Tôi biết mình sai, biết làm vậy là thêm một nguời phụ nữ và con cái anh ấy khổ nên sẽ dừng lại. Chỉ không biết đàn ông sau khi ngoại tình, liệu có còn yêu vợ không? Sao chồng tôi có thể hạnh phúc với hai người cùng lúc được? Tôi không thể hiểu nổi đàn ông nghĩ gì?
Hoa
Theo Vnexpress