Tôi tin rồi sẽ có ngày, mẹ anh thấy được tình yêu của chúng tôi, thấy được mặt tốt của tôi và chấp nhận.
Tôi là tác giả bài viết “Tôi định sinh con cho bạn trai dù mẹ anh không chấp nhận”. Tôi đã đọc hết tất cả bình luận của độc giả, cảm ơn vì mọi người đã lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ tôi vì hạnh phúc của bản thân mà không nghĩ đến con gái nhỏ của mình. Khi kết thúc cuộc hôn nhân cũ, tôi chấp nhận ra đi tay trắng để giành được quyền nuôi con. Tôi tin với sự giáo dục và chăm sóc của mẹ, con gái tôi sẽ có đầy đủ tình yêu thương của mẹ và bên ngoại. Tôi có thể lo cho con tốt về mặt vật chất lẫn tinh thần. Tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho bé được gần ba và tình yêu thương của bên nội.
Hôm trước, mẹ bạn trai tôi cương quyết bắt anh dừng lại, muốn anh và tôi xa nhau (mẹ anh đã tự làm đau mình để mong anh suy nghĩ lại). Tôi thấy anh khóc, vì mẹ bị thương và vì yêu tôi. Tôi cũng khóc, vì tôi mà anh phải khó xử, vì tôi mà mẹ anh như thế, khóc cho tình yêu của chúng tôi gặp nhiều sóng gió. Nhưng điều làm tôi hạnh phúc là anh đã và đang cùng tôi cố gắng vượt qua những giông bão, cùng bước qua chông gai, sỏi đá để được hạnh phúc. Tôi tin rồi sẽ có ngày, mẹ anh thấy được tình yêu của chúng tôi, thấy được mặt tốt của tôi và chấp nhận.
Chưa bao giờ tôi nghĩ có con là ràng buộc anh, vì anh cũng muốn như thế. Chúng tôi đang cùng nhau cố gắng gây dựng công việc làm ăn. Anh đã vì tôi làm nhiều như thế, vậy thì việc sinh con cho anh là điều tôi không bao giờ hối tiếc. Mong rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Hy vọng chuyện tình yêu của tôi và anh sẽ có kết thúc đẹp. Cảm ơn mọi người đã cho tôi động lực để bước tiếp con đường đầy chông gai, sỏi đá.
Nhi
Theo Vnexpress