Anh nói vẫn rất yêu bạn gái cũ. Cô ta sẽ ly hôn chồng và đưa con về với anh, dù đứa bé không phải con anh.
Tôi là tác giả bài viết “Tôi bắt gặp chồng sắp cưới gần gũi bạn gái cũ”. Hôm nay tôi viết bài này trong nước mắt, xem như dấu chấm hết cho một mối quan hệ, thông báo để độc giả khỏi lo lắng cho tôi.
Tôi đã nói cho chồng sắp cưới biết tất cả những gì mình thấy. Anh không chối mà còn thừa nhận vẫn yêu bạn gái cũ, đau khổ khi thấy cô ta lấy chồng. Khi gặp tôi, anh nghiêm túc muốn yêu và cũng yêu tôi. Anh nói nhìn cô ta bị bạo hành vì đã trao trinh tiết cho anh, anh rất đau lòng. Hôm đó là lần đầu anh và cô ta gặp lại nhau sau chia tay, khi say hai người không kiềm chế được. Anh nói vẫn rất yêu bạn gái cũ. Cô ta sẽ ly hôn chồng và đưa con về với anh, dù đứa bé không phải con anh.
Anh bảo rằng tôi có tất cả, sẽ không khó tìm được người tốt hơn anh. Nếu kết hôn với tôi, anh không chắc sẽ không tìm đến cô ta. Những lời nói của anh như dấu chấm hết. Tôi rất đau lòng. Tôi có gì thua người phụ nữ đã có con chứ? Có lẽ độc giả nói đúng, anh cố tình để tôi thấy và đòi chia tay, chỉ tôi là mê muội. Thật sự anh quá tàn nhẫn và ích kỷ.
Liên
Theo Vnexpress