Tôi trở nên nóng nảy thường xuyên vì những chuyện không đâu, cau có cả khi có khách và đỉnh điểm là việc ném đồ.
Tôi 27 tuổi, chưa lập gia đình. Gần đây, vì công việc bận rộn và phải chuyển về ở cùng bố mẹ sau 8 năm ở thành phố lớn khiến tôi thấy mình có chút thay đổi. Tôi trở nên nóng nảy thường xuyên vì những chuyện không đâu, cau có cả khi có khách và đỉnh điểm là việc ném đồ. Ví dụ, sáng đi làm mà mẹ cằn nhằn chuyện tôi không dọn dẹp phòng, đang cầm đôi giày chuẩn bị mang vào chân, tôi ném luôn xuống đất thật mạnh. Mẹ tôi hơi bất ngờ nên đứng im. Tôi biết mình sai khi hành xử như một đứa không ra gì và ăn năn cả ngày, sau đó mua quà tặng mẹ thì mẹ cũng bỏ qua và sự việc êm xuôi, nhưng thật sự trong giây phút đó tôi đã không kiềm chế được.
Việc tương tự cũng xảy ra khi tôi ở công ty. Tôi ném cả chiếc smartphone đắt tiền của mình mà không kịp suy nghĩ. Khi tôi tức giận, đột nhiên thứ gì cũng trở nên chướng mắt. Hồi mới đi làm, tôi cũng có một người sếp như thế, ngày nào tôi cũng chửi thầm ông ta vì hành xử như vô học, giờ tôi tương tự. Tôi phải làm sao đây?
Nhàn
Theo Vnexpress