Nếu tôi chỉ sinh một cháu, hai vợ chồng cũng nhẹ bớt gánh nặng nuôi con, có điều kiện hơn để tận hưởng cuộc sống.
Tôi 32 tuổi, chồng 33, có một bé trai 3 tuổi, kinh tế vừa đủ sống ở mức cơ bản. Chồng tôi muốn sinh thêm một bé nữa, nhưng tôi lo em bé sinh ra cuộc đời có được vui vẻ, hạnh phúc không, nên không muốn sinh thêm. Điều tôi lo lắng nhất là biến đổi khí hậu, trái đất nóng dần lên, các vấn đề về rác thải, môi trường sống, an ninh lương thực, chiến tranh,…
Tôi không thể đảm bảo chắc chắn 100% rằng sau này các con sẽ được sống trong ấm no, hòa bình và hạnh phúc. Tới đời cháu chắt tôi thì mọi thứ càng mông lung. Thế nên nếu tôi chỉ sinh một cháu, hai vợ chồng cũng nhẹ bớt gánh nặng nuôi con, có điều kiện hơn để tận hưởng cuộc sống, bớt lo lắng hơn, lo cho một bé thì bé cũng được đầy đủ hơn. Nếu sau này bé có ý định đi tu, tôi cũng cảm thấy rất vui vì bé đã sống một cuộc đời cống hiến. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm tư của tôi.
Thảo
Theo Vnexpress