Ngay từ đầu tôi đã sai khi xen vào mối quan hệ này, tôi không muốn sống day dứt nữa.
Tôi 32 tuổi, làm việc cho văn phòng đại diện nước ngoài, lương tương đối cao. Khoảng 6 tháng trước, tôi quen bạn trai kém 2 tuổi. Lúc quen nhau, cậu ấy nói đã có bạn gái được 3 năm, chuẩn bị cuối năm nay cưới. Khoảng thời gian đầu, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại với nhau, hầu như không bao giờ đi chơi riêng. Nhưng có một lần, cậu ấy cãi nhau với bạn gái và hẹn tôi đi chơi, tâm sự. Sau lần ấy thì tần suất hẹn nhau nhiều hơn, đều do cậu ấy chủ động. Tôi sống khá thoáng nên chỉ nghĩ đi chơi cũng bình thường, miễn là đừng vượt quá giới hạn. Thế nhưng, lần đó chúng tôi đi chơi về khuya và đã qua đêm ở nhà cậu ấy. Cậu ta đã hôn tôi và muốn đi quá giới hạn, nhưng tôi nói chúng ta không là gì của nhau nên chuyện đó là không thể. Bởi vậy chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ và không xảy ra thêm chuyện gì.
Cách đây một tuần, tôi đi công tác, cậu ấy bảo nhớ và thổ lộ là thích tôi, muốn tiến xa hơn. Tôi hỏi về mối quan hệ hiện tại với bạn gái, cậu ấy nói chưa biết quyết định sao, vì quen nhau đã 3 năm, hầu như rất ít gặp mặt và có cảm giác chán. Ban đầu tôi chần chừ, chưa biết quyết định sao, vì theo lời cậu ấy nói thì bạn gái này rất thực dụng, trẻ con và không biết tính chuyện tương lai. Nhưng hôm rồi, bạn gái kia đã lặn lội đường xa lên thăm bạn trai khi biết cậu ấy bệnh. Nghe kể xong tôi sực tỉnh, thì ra cô gái ấy có quan tâm, lo lắng và coi trọng mối quan hệ này.
Tôi suy nghĩ và hẹn cậu ấy gặp mặt và quyết định dừng lại. Cậu ấy nhất quyết không chịu, xin tôi cho thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng ngay từ đầu tôi đã sai khi xen vào mối quan hệ này, tôi không muốn sống day dứt nữa. Cắt đứt được một ngày, cậu ấy đăng lên mạng xã hội “Muốn một lần quyết định sống cho bản thân…”. Thế là tôi lại thấy không nỡ, muốn quay lại, tuy nhiên lý trí buộc tôi phải chấm dứt, không được làm khổ bạn gái kia. Chúng tôi đã không liên lạc được gần tuần, tôi thấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Xin quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên, nên chờ đợi cậu ấy suy nghĩ hay là dứt khỏi cuộc tình không lối thoát này. Chân thành cảm ơn.
Nhung
Theo Vnexpress