VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Chàng trai Đồng Hới yêu cô gái Ailen: Chuyện tình lãng mạn miền biển

Thứ Ba, 12/04/2016 - 00:01

Tình cờ gặp nhau trong một lần đi du lịch, anh Đặng Ngọc Anh (34 tuổi, ở P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) và chị Michaella (26 tuổi, ở Moyo, Ireland) đã cảm mến và đến bên nhau khi viết nên câu chuyện tình lãng mạn.

human_ZQJN

Ngọc Anh có tên gọi ở nhà là An. Ở Đồng Hới, cũng khá nhiều người biết đến An, hỏi An có khi nhiều người biết hơn cả tên Anh. An thường đi lại, giao du với những người nước ngoài. Vào một số quán xá có nhiều khách tây, dễ bắt gặp hình ảnh An nói chuyện thân thiện, sành sỏi với những người tóc vàng, mắt xanh.

Hiện An đang cùng người vợ Ailen sắp “khai hoa nở nhụy” đang quản lý một nhà nghỉ mini dành cho khách nước ngoài bên bờ biển xã Quang Phú (TP.Đồng Hới).

Cơ duyên và bị phản đối
Năm 2014, An tình cờ gặp Michaella đang đi du lịch cùng bạn đến VN trong chương trình tour tại Đồng Hới. Trong khoảng thời gian 3 tuần đi du lịch cùng nhau thì nảy sinh tình cảm.

Ở bên cạnh anh ấy rất thú vị, anh ấy rất chăm chỉ, tốt bụng và năng động. Tôi không thích những người lười nhác nên anh ấy tuyệt vời hơn những người khác rất nhiều”. chị Michaella

An nhớ lại: “Trong vòng 3 tuần, mình thích cô ấy nhưng dám nói. Lúc cô ấy ở Hà Nội thì mình ngỏ lời mời về Đồng Hới chơi thêm 1 tuần nữa. Michaella đang đi cùng 2 người bạn nhưng đã đồng ý quay về lại Đồng Hới. Sau 1 tuần thì Michaella rời Đồng Hới đi Campuchia gặp bạn. Lúc đó 2 người không có một hứa hẹn nào hết. Trong quá trình Michaella đi Campuchia gần 1 tháng thì hằng ngày, mình và cô ấy nói chuyện qua Facebook với nhau, mình nói có tình cảm và muốn Michaella quay về lại VN, đặc biệt là Đồng Hới vì Michaella rất thích Đồng Hới. Michaella đồng ý, xin visa và quay về Đồng Hới. Tại Đồng Hới, công việc đầu tiên Michaella làm là dạy học ở 1 trung tâm ngoại ngữ”.

Trong thời gian quen nhau, An có đưa Michaella về nhà chơi nhưng chỉ nói với gia đình đó là một người bạn. Trong một lần, An đưa Michaella về nói sẽ làm lễ đính hôn thì gia đình ngỡ ngàng và không có tin.
Mọi người cứ bàn tán nhau, băn khoăn rằng lấy nhau vậy sao hiểu được chuyện này chuyện kia vì khác biệt ngôn ngữ. An có nói dần dần rồi cũng sẽ hiểu. Sau đó, họ làm lễ ăn hỏi. Đó là một bữa tiệc nho nhỏ.

Buổi lễ không có sự có mặt của gia đình Michaella nhưng gia đình cô ấy đều biết chuyện. Từ đầu, gia đình Michaella cũng có phản đối, gia đình cô ấy nghĩ xa xôi và chưa rõ con người VN như nào. Đất nước cũng không phồn vinh như họ nên không biết chuyện gì xảy ra. Họ mong con mình hạnh phúc. Họ không ngăn cấm nhưng mong mọi điều hạnh phúc sẽ đến với 2 vợ chồng.

Về phía An, dù chưa qua Ailen nhưng từ khi quen Michaella, An đã nói chuyện với gia đình cô ấy qua Facebook và họ cũng mến nhau.

Michaella đến gia đình An cùng phụ gói bánh đón tết cổ truyền
Michaella đến gia đình An cùng phụ gói bánh đón tết cổ truyền

Cuộc sống đầm ấm
Sau lễ đính hôn, An và Michaella chung tay mở nhà nghỉ bên biển Quang Phú. Nhà nghỉ có 5 phòng, doanh thu còn thấp, nhưng An bảo đó chỉ là khởi đầu cho tương lai vì xác định tương lai TP.Đồng Hới sẽ phát triển du lịch.

Nhà nghỉ chuyên phục vụ khách nước ngoài, ở đó cũng có dịch vụ ăn uống, tắm biển vì An muốn con em địa phương ngoài việc biết ngoại ngữ thì có cơ hội giao lưu với nhiều người trên thế giới để biết về văn hóa, về cuộc sống của nhau. An ước cho nhiều người trên thế giới biết về VN, về Quảng Bình và nhất là Đồng Hới, mang đến cho Đồng Hới sự thay đổi.

2 người định tổ chức cưới vào năm nay nhưng vì hiện Michaella có bầu nên chưa tổ chức được. Dịp Noel 2015, cả 2 về Ailen thăm gia đình Michaella gần 1 tháng. Bố Michaella nghỉ hưu, mẹ làm xưởng gỗ. Cả con chung và con riêng thì gia đình Michaella có 11 người, Michaella là con thứ 10. An bảo đó là nơi tuyệt vời, đất nước đẹp. Theo dự định thì tháng 7 này gia đình Michaella sẽ sang Quảng Bình.

Hiện An và Michaella đang làm thủ tục đăng ký kết hôn. Hai người đang sống trong một ngôi nhà riêng. Nói về cuộc sống của 2 người, An cho hay, nó cân bằng và công bằng, chồng có cuộc sống của chồng, vợ có cuộc sống của vợ trên nền tảng hạnh phúc. Ví như An muốn đưa vợ đi uống cà phê thì cũng phải hỏi ý kiến của vợ.

Với Michaella, việc ăn ở sinh hoạt khá khó khăn, vì về ngôn ngữ và cuộc sống văn hóa. Thỉnh thoảng Michaella cũng nhớ nhà. Michaella thích bánh xèo, bánh khoái, nem lụi, phở bò, bánh lọc trần không tôm nhân đậu xanh. Khi đi chợ thì 2 người đi với nhau.

chuyen-tinh1_drgf

Vì 2 người cùng sở thích với nhau nên An có thể ăn món của Michaella và ngược lại cô ấy cũng ăn được những món truyền thống Việt. Trong công việc 2 người luôn chia sẻ cùng nhau, ví như An nấu ăn buổi trưa thì Michaella nấu buổi tối.

Khi tôi gặp An thì Michaella đang bị ốm nằm ở nhà nghỉ ngơi. Trước đó, cô đã có buổi nói chuyện khá thú vị với những người học trò học tiếng Anh cũ. Nội dung buổi nói chuyện này đã được nhóm học trò chia sẻ hào hứng trên Facebook. Theo đó, Michaella cho hay: “Cô sẽ định cư lâu dài ở VN vì An sắp trở thành chồng cô và đây là nơi gia đình anh ấy sinh sống. Gia đình anh ấy chỉ có 2 anh em nên anh ấy muốn được sống gần bố mẹ và chăm sóc họ. Cô thì không cần phải làm thế vì gia đình cô có đông con. Cô dự định sẽ có em bé vào mùa đông năm nay và cô muốn em bé sẽ sống ở VN, học văn hóa VN và cô nghĩ điều đó thật tuyệt vời”.

Nhận xét về An, Michaella nói: “Ôi, Chúa ơi tôi cũng không biết nữa. Ở bên cạnh anh ấy rất thú vị, anh ấy rất chăm chỉ, tốt bụng và năng động. Tôi không thích những người lười nhác nên anh ấy tuyệt vời hơn những người khác rất nhiều”.

Trong khi đó, chia sẻ với Thanh Niên, An nói: “Ấn tượng đầu tiên là từ nụ cười hồn nhiên và khuôn mặt hiền hậu khiến người khác dễ mến. Kỷ niệm đầu tiên đến với bọn mình chính tại bãi cát ở xã Nhân Trạch, H.Bố Trạch. Đó là lần đầu tiên bọn mình làm quen với nhau, cùng với các bạn nhỏ ở đó. Đợt tết Nguyên đán vừa rồi, Michaella đã đến nhà bố mẹ tôi cùng gói bánh chưng, bánh đòn và đón tết rất hạnh phúc. Mình rất vui vì điều này”.

Michaella chụp ảnh chung với gia đình An
Michaella chụp ảnh chung với gia đình An

Lăn lộn
Dáng người An hơi nhỏ, da đen và hơi gầy. Nói chuyện với anh mới biết được quá khứ “huy hoàng”. Học xong lớp 12, An giao lưu, ngao du với bạn bè và sinh ra hư hỏng khiến bố mẹ buồn phiền. Có thời gian An bỏ nhà ra đi. Sau đó An được đưa vô trường giáo dưỡng ở Đà Nẵng gần 2 năm. Khi trở về, An thấy Đồng Hới và tất cả mọi thứ khá khó ở, không biết hướng nào nên vác ba lô đi TP.HCM mà không có định hướng nào cả. Vào đó, An không bạn bè, không quen biết, không giấy chứng minh nhân dân, không điện thoại, không gì hết. Khi không còn 1 đồng, An đi đánh giày, rửa chén bát, làm đủ mọi việc.

Tại một nhà hàng lẩu – nơi An rửa chén, An đã gặp một phụ nữ sống ở Q.7; người này nhận cưu mang An. Người đó có chồng là người Úc làm giáo viên tiếng Anh dạy ở Q.1. Họ đưa An về nhà ở, cho làm việc vặt. Sau đó, An đi phụ làm phụ quán cà phê ở ngoài và được gia đình cưu mang cho đi học tiếng Anh tại trường Anh ngữ Việt – Úc .

Được 4 năm, đến năm 2005, An rời TP.HCM về Vũng Tàu. Tại đó, An gặp ông Giám đốc Nguyễn Trường Sơn (Xí nghiệp cảng tàu khách Vũng Tàu). Ông Sơn thấy lanh lẹ nên cưu mang cho làm việc trong công ty, ông hướng cho đi học du lịch trong 2 năm. Trong gần 4 năm ở Vũng Tàu, An làm hướng dẫn viên chuyên phục khách trên tàu cánh ngầm.

Năm 2008, An rời Vũng Tàu. Đầu 2009, An một mình đi du lịch từ mũi Cà Mau ra Tây Bắc rồi vòng vào lại Phong Nha. Tại Phong Nha, An gặp vợ chồng Ben (người Úc) và Bích kinh doanh mô hình farmstay, từ đó làm việc cùng với Ben, giúp Ben.

Trương Quang Nam
Theo Thanh Niên

loading…


Related Posts

Khi Vo La Giam Doc 1546
Tổ ấm

Cưới xong tôi mới biết vợ là giám đốc công ty

Muốn chồng nghỉ việc để hỗ trợ vì mỗi tháng tôi kiếm 300 triệu
Tổ ấm

Muốn chồng nghỉ việc để hỗ trợ vì mỗi tháng tôi kiếm 300 triệu

Tình yêu của cựu trinh sát mất đôi chân ở Campuchia và cô y tá
Tổ ấm

Tình yêu của cựu trinh sát mất đôi chân ở Campuchia và cô y tá

Cặp đôi cưới “thần tốc” sau 2 tháng quen nhau tại “Bạn muốn hẹn hò?”
Tổ ấm

Cặp đôi cưới “thần tốc” sau 2 tháng quen nhau tại “Bạn muốn hẹn hò?”

Cô gái gốc Việt đi tìm mẹ sau 25 năm bị bỏ trên cầu Sài Gòn
Tổ ấm

Cô gái gốc Việt đi tìm mẹ sau 25 năm bị bỏ trên cầu Sài Gòn

Người vợ 62 tuổi đại tu nhan sắc để giữ tình yêu của chồng 26
Tổ ấm

Người vợ 62 tuổi đại tu nhan sắc để giữ tình yêu của chồng 26

Gửi con 3 tuổi theo chiến dịch babylift, người mẹ 43 năm ân hận đi tìm
Tổ ấm

Gửi con 3 tuổi theo chiến dịch babylift, người mẹ 43 năm ân hận đi tìm

Con gái sốc khi phát hiện ra hoóc môn nữ trong phòng bố
Tổ ấm

Con gái sốc khi phát hiện ra hoóc môn nữ trong phòng bố

Nên duyên vợ chồng trong hang động Quảng Bình thời chống Mỹ
Tổ ấm

Nên duyên vợ chồng trong hang động Quảng Bình thời chống Mỹ

Tin cập nhật

3 1 1
Kinh doanh

TP.HCM nghiên cứu mô hình tư nhân đầu tư vận hành metro

Unnamed
Công nghệ

ASUS Republic of Gamers công bố máy chơi game cầm tay ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X

Con Re Chem Me Vo Tu Vong Sau Mau Thuan O Hoa Binh 1
Đời sống

Con rể chém mẹ vợ tử vong sau mâu thuẫn ở Hòa Bình

3. Cac Nha Thiet Ke Va Thuong Hieu Gop Mat Tai Avifw Ss 2025 2
Giải trí

AVIFW mùa thứ 19 khép lại ấn tượng, đánh dấu thập kỷ mới với thông điệp #PureStyleShines

Bo Truong Tai Chinh Siet Phat Hanh Trai Phieu Rieng Le De Han Che Rui Ro Ngan Truc Loi 1
Kinh doanh

Bộ trưởng Tài chính: Siết phát hành trái phiếu riêng lẻ để hạn chế rủi ro, ngăn trục lợi

Phat Hien Thi The Nam Gioi Trong Tu The Treo Co O Ha Noi 2
Đời sống

Phát hiện thi thể nam giới trong tư thế treo cổ ở Hà Nội

Nghien Cuu Goi Tin Dung Cho Vay Doi Voi Nguoi Tre Tuoi Co Nhu Cau Mua Nha 1
Bất động sản

Nghiên cứu gói tín dụng cho vay đối với người trẻ tuổi có nhu cầu mua nhà

Gia Iphone 16 Pro Max Giam Soc Co Nen Mua Ngay Hay Cho Iphone 17 2
Công nghệ

Giá iPhone 16 Pro Max giảm sốc, có nên mua ngay hay chờ iPhone 17?

Vic Vhm Giam San Vn Index Boc Hoi Gan 20 Diem 3
Kinh doanh

VIC, VHM giảm sàn, VN-Index “bốc hơi” gần 20 điểm

Bat Chap Cang Thang Thue Quan Dong Von Fdi Tiep Tuc Do Vao Viet Nam 2
Kinh doanh

Bất chấp căng thẳng thuế quan, dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily