VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

500 ngày “bám đuôi” giúp chàng trai Hà Nội chinh phục cô gái xinh xắn

Thứ Tư, 26/10/2016 - 23:21
Vinh chinh phục Ngân bởi sự chân thành, quan tâm, chăm sóc cô hết mực.
Vinh chinh phục Ngân bởi sự chân thành, quan tâm, chăm sóc cô hết mực.
Ngân và Vinh quen nhau khi cùng làm tại một công ty về công nghệ.
Ngân và Vinh quen nhau khi cùng làm tại một công ty về công nghệ.

Chiều nào Ngân cũng cố tình về thật muộn để khỏi bị đeo bám, nhưng Vinh vẫn kiên trì ngồi chờ đến 9, 10 giờ đêm, thấy cô về mới thôi.

“Đẹp trai không bằng chai mặt”, Tiến Vinh, chàng trai Hà Nội 27 tuổi đã áp dụng triệt để chiến thuật này để cưa đổ Hồng Ngân, cô gái đáng yêu hơn mình một tuổi. Hành trình gần một năm rưỡi ròng rã theo chân “chị gái” của Vinh cuối cùng cũng được đền đáp bằng đám cưới hạnh phúc hồi tháng 10 vừa qua.

Cả hai quen nhau khi cùng làm phòng truyền thông cho một công ty về công nghệ nổi tiếng. Ngân là “tiền bối”, còn Vinh vào sau vài năm. Ấn tượng ban đầu về Ngân là một người chị hay cười, thân thiện, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ những “lính mới”. Tuy vậy Vinh chỉ thực sự thấy trái tim xao xuyến sau một lần nghe Ngân say sưa kể về việc hướng dẫn hát, múa cho các em ở khu phố.

“Ngân kể về đội trẻ con do cô ấy phụ trách được giải nhất văn nghệ ở quận với đôi mắt long lanh vui sướng, tôi bỗng thấy vui lây. Thời buổi bây giờ hiếm có cô gái trẻ nào lại nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động tập thể như vậy. Càng tiếp xúc tôi càng thấy Ngân thú vị, đó là mẫu người độc lập, không ngần ngại làm bất cứ việc gì, không ngại giúp ai và đặc biệt cực tâm huyết với công việc”, Vinh kể lại.

Từ ngày đó, Vinh bắt đầu quan tâm đến Ngân, thường hay kiếm cớ rủ đi ăn trưa và nói chuyện với cô. Chiều nào, anh chàng cũng lấy lý do đợi Ngân về cùng, hay ra quán nước đầu đường chờ đến lúc cô về rồi tò tò đi theo, giả như tình cờ gặp. Lúc đầu, Ngân không để ý gì, chỉ coi Vinh như một cậu em thân thiết. Cô còn thoải mái tâm sự về chuyện đang thầm để ý đến một người khác.

Ngày 10/10/2014, sau khoảng 3 tháng kể từ ngày lên kế hoạch “cưa cẩm”, Vinh mới dám rủ Ngân đi ăn trưa ở một nhà hàng. Anh chàng bất ngờ đưa cho cô chiếc hộp đựng chiếc lắc tay bạc, nói là “quà tặng chị” nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

“Tôi khi đó lờ mờ cảm nhận được tình cảm Vinh dành cho mình nhưng chỉ coi như một người bạn nên từ chối nhận. Sau này tôi mới biết, anh cất chiếc lắc đó trong cốp xe suốt hơn một năm trời để mỗi lần mở ra có thêm động lực theo đuổi”, Ngân kể.

Thời gian sau đó, Vinh vẫn tiếp tục “tấn công” tới tấp. 7 ngày trong tuần, anh đợi cô đi làm về rồi chạy xe theo sau, lúc âm thầm, lúc mạnh dạn lên trò chuyện. Đầu năm 2015, Vinh chuyển sang làm marketing ở một công ty khác. Dù ngược đường, cách nhà mình hơn chục cây số nhưng cứ tan làm về, Vinh lại tới chỗ Ngân, lúc thì rủ đi ăn tối, lúc thì mua đồ ăn khi cô phải ở công ty họp hành.

Ngân cảm thấy rất phiền, luôn kiếm cớ từ chối đi cùng nhưng Vinh vẫn cứ cần mẫn theo đuôi: “Tôi đã nhiều lần cố tình về thật muộn để anh không theo, rồi lấy cớ nói phải họp tối muộn mới xong. Thế mà đến 9, 10 giờ xong việc vẫn thấy anh ngồi ở quán nước gần công ty chờ. Tuần nào cũng đều đặn từng đấy ngày, không hôm nào vắng mặt, bất kể mưa nắng”.

Tuy vậy, Ngân khi đó vẫn không hề suy chuyển vì với cô, Vinh không phải là tuýp người cô thích. Cô vẫn mong muốn được yêu một anh chàng chững chạc, trưởng thành, chứ không phải người kém tuổi.

Đến 20/10/2015, Vinh lại đến công ty Ngân, rủ cô đi ăn rồi tặng cô một bó hoa đựng trong túi bóng. Về đến nhà mở ra, Ngân mới biết trong đó có cả hộp đựng lắc tay năm ngoái.

“Anh ấy bảo phải liều làm thế để tôi không trả ngay tại trận. Nếu lần này tôi trả lại anh sẽ dứt khoát không làm phiền tôi nữa. Tôi nói rằng sẽ giữ lại, nhưng khi nào thấy bản thân sẵn sàng đón nhận tình cảm thì mới đeo”, Ngân cho hay.

Cuối năm 2015, Ngân quyết định đeo chiếc lắc bạc vì cảm nhận được tình cảm chân thành của Vinh dành cho mình. Cô nhận lời yêu vào đầu tháng 1/2016, chấm dứt gần một năm rưỡi “trồng cây si” trường kỳ của chàng trai kém tuổi. Về sau khi đã yêu nhau, Vinh tâm sự bản thân không nghĩ có thể theo đuổi một người con gái lâu đến vậy.

Còn Ngân, cho đến lúc nhận lời yêu, cô mới cảm nhận hết sự quan tâm, chăm sóc của Vinh dành cho mình. Có lần Ngân về quê bị sốt nặng, anh tức tốc bắt xe khách về Thái Bình chăm người yêu. Rồi có đợt cô bị sốt xuất huyết nằm viện một tuần, sáng nào Vinh cũng vào mang cháo vào cho cô. Trưa chiều lại tranh thủ tạt vào bệnh viện thăm, hỏi han, nói chuyện với bạn gái. Người cùng phòng bệnh ai cũng xuýt xoa khen Vinh, tưởng hai người là vợ chồng trẻ.

Bố mẹ Ngân lúc đầu không mến Vinh, muốn cô yêu một chàng trai khác, người nhiều tuổi hơn, thu nhập ổn định hơn. Họ cũng thương cô con gái út được chiều từ tấm bé, sợ lấy phải người chồng trẻ không biết chăm sóc, nâng niu. Thế nhưng Ngân kiên quyết với lựa chọn của mình. Chỉ đến khi nhìn thấy cảnh Vinh cần mẫn chăm con gái ở bệnh viện, cả hai phụ huynh mới gật đầu.

“Trước đây, tôi luôn đặt mục tiêu sẽ yêu và lấy người hơn tuổi, nhưng anh đã khiến tôi xoay chuyển suy nghĩ. Điều quan trọng không phải là lấy người trưởng thành hơn, già dặn hơn mình, mà trên hết là người yêu mình, khiến mình hạnh phúc. Cám ơn anh vì đã theo đuổi và yêu tôi như thế”, Ngân chia sẻ.

Tuệ Minh
Theo Vnexpress

Related Posts

Khi Vo La Giam Doc 1546
Tổ ấm

Cưới xong tôi mới biết vợ là giám đốc công ty

Muốn chồng nghỉ việc để hỗ trợ vì mỗi tháng tôi kiếm 300 triệu
Tổ ấm

Muốn chồng nghỉ việc để hỗ trợ vì mỗi tháng tôi kiếm 300 triệu

Tình yêu của cựu trinh sát mất đôi chân ở Campuchia và cô y tá
Tổ ấm

Tình yêu của cựu trinh sát mất đôi chân ở Campuchia và cô y tá

Cặp đôi cưới “thần tốc” sau 2 tháng quen nhau tại “Bạn muốn hẹn hò?”
Tổ ấm

Cặp đôi cưới “thần tốc” sau 2 tháng quen nhau tại “Bạn muốn hẹn hò?”

Cô gái gốc Việt đi tìm mẹ sau 25 năm bị bỏ trên cầu Sài Gòn
Tổ ấm

Cô gái gốc Việt đi tìm mẹ sau 25 năm bị bỏ trên cầu Sài Gòn

Người vợ 62 tuổi đại tu nhan sắc để giữ tình yêu của chồng 26
Tổ ấm

Người vợ 62 tuổi đại tu nhan sắc để giữ tình yêu của chồng 26

Gửi con 3 tuổi theo chiến dịch babylift, người mẹ 43 năm ân hận đi tìm
Tổ ấm

Gửi con 3 tuổi theo chiến dịch babylift, người mẹ 43 năm ân hận đi tìm

Con gái sốc khi phát hiện ra hoóc môn nữ trong phòng bố
Tổ ấm

Con gái sốc khi phát hiện ra hoóc môn nữ trong phòng bố

Nên duyên vợ chồng trong hang động Quảng Bình thời chống Mỹ
Tổ ấm

Nên duyên vợ chồng trong hang động Quảng Bình thời chống Mỹ

Tin cập nhật

Bo Cong An Vao Cuoc Vu C P Viet Nam Bi To Ban Thit Lon Benh 2
Đời sống

Bộ Công an vào cuộc vụ C.P. Việt Nam bị tố bán thịt lợn bệnh

Say Ruou Sau Bua Com Toi Con Rieng Danh Chet Bo Duong 2
Đời sống

Say rượu sau bữa cơm tối, con riêng đánh chết bố dượng

De Nghi 4 Dia Phuong Kiem Soat Chat Chat Luong Vat Lieu Khi Xay Cao Toc 1
Kinh doanh

Đề nghị 4 địa phương kiểm soát chặt chất lượng vật liệu khi xây cao tốc

Luu Ban Nhap Tu Dong 1
Đời sống

Ông Trịnh Văn Quyết được vợ nộp thêm 1.400 tỷ, khắc phục toàn bộ hậu quả

Pho Thu Tuong Thuc Tien Do Som Thong 231km Cao Toc Vung Nam Trung Bo 2
Kinh doanh

Phó Thủ tướng thúc tiến độ, sớm thông 231km cao tốc vùng Nam Trung Bộ

Tao Vo Boc Tap Doan Nghin Ty De Lua Dao Ga Ban Rau Linh An Chung Than 1
Đời sống

Tạo vỏ bọc tập đoàn nghìn tỷ để lừa đảo, gã bán rau lĩnh án chung thân

Unnamed (1) (1)
Kinh doanh

Lần đầu tiên tại Việt Nam: POP MART mang đến triển lãm theo chủ đề Baby Molly

Truy Sat Gia Dinh Vo Cu Do Mau Thuan Cham Soc Con Sau Ly Hon 1
Đời sống

Truy sát gia đình vợ cũ do mâu thuẫn chăm sóc con sau ly hôn

Unnamed 4 2 1
Làm đẹp

Mừng Ngày của Cha 2025: Cùng Creed khẳng định phong thái riêng của cha trong ngày đặc biệt

Unnamed 1 6 2
Kinh doanh

CapitaLand Development khởi công dự án nhà ở thấp tầng hạng sang The Fullton

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily