Gặp Hoa trong một buổi tiệc cưới của đứa bạn, Hào đã ấn tượng và mê miệt cô gái xinh đẹp, hiền dịu như Hoa. Với tài năng chém gió, cũng như tán gái của mình không khó để Hào ra bắt chuyện và xin số điện thoại của Hoa. Biết Hoa vẫn còn độc thân và ở 1 mình, Hào vui lắm. Đây là cơ hội của anh, anh phải tán đổ Hoa ngay trước khi có kẻ khác cướp mất.
Đúng như dự liệu của Hào, chưa vòng 1tháng mời Hoa đi café các kiểu thì cô đã đổ gục trước anh. Có được người yêu vừa xinh vừa hiền, Hào vui lắm. Cũng vì lý do này mà nhiều lần anh đưa Hoa đi chơi cùng đám bạn thân của mình để ra oai. Thấy người xấu trai như Hào mà tán được gái xinh như Hoa khối thằng bạn gato Hào vì chuyện này.
Yêu nhau, Hào chăm sóc quan tâm Hoa từng ly từng tý một. Nhiều khi Hào còn rủ rê Hoa dọn về ở cùng mình cho đỡ tốn vì đằng nào 2 đứa cũng xác định cưới nhau nhưng Hoa không chịu. Thấy Hoa cự tuyệt như thế Hào vừa giận vừa vui vì Hoa không dễ dãi và cả tin như anh nghĩ.
Yêu nhau chừng được nửa năm thì Hào dẫn Hoa về quê ra mắt cả nhà. Lần đầu tiên về nhà bạn trai, Hoa run lắm. Cô không biết làm gì cả, Hoa chỉ sợ bố mẹ Hào giận rồi bắt 2 đứa chia tay vì không thích con gái đoảng lại vụng về như Hoa. May mắn sao 2 bác đều là người dễ tính và không bắt Hoa làm bất cứ việc gì.
Ở chơi 1 ngày, cơm tối xong Hoa giục Hào đưa mình về thành phố mai còn có việc cần làm. Nhưng Hào kêu mệt vì uống nhiều rượu nên để mai về cho an toàn. Thấy vậy Hoa đành ở lại nhà bạn trai 1 đêm, đợi ngày mai Hào tỉnh rượu rồi về sau vậy.
Cứ lạ nhà là Hoa không ngủ được, cả đêm nằm trằn trọc mãi mà không tài nào nhắm mắt được. Hơn 3h sáng, Hoa dậy xuống dưới nhà đi vệ sinh. Vừa bước xuống cầu thang tầng 1 Hoa đứng hình nhìn Hào và Thật (anh trai Hào) đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rồi quay sang cười bí hiểm với nhau.
Hào đang mở những bức ảnh nóng của cô và Hào ra cho anh trai xem và liên tục quay sang bảo anh trai:
– Anh thấy thế nào? Cô ấy ngon chứ? Em đã thử đâu đấy hết rồi, giờ em để lại cho anh ấy. Mai em đưa Hoa vào nhà nghỉ, rồi lúc đấy anh toàn quyền sử dụng cô ta nhé. Nhưng anh nhớ phải thực hiện lời hứa cho em 50 triệu đó nha.
– Chú yên tâm. Anh nói là làm mà, công nhận nhìn em Hoa phê thật. Thế này anh bỏ ra 50 triệu để được âu yếm cô ta cũng đáng. Nhưng sau lần này chú nhớ chia tay cô ta đi nhớ, đừng để gái gú làm phiền. Mệt lắm.
– Anh lo gì chứ? Cô ta hiền như đất đấy, em có làm gì cô ả cũng không dám phản kháng đâu. Thôi xem thế là đủ rồi, để em lên xem Hoa thế nào.
Hốt hoảng quay trở lại phòng nằm. Hoa nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ say không biết gì để Hào khỏi nghi ngờ. Cho đến khi Hào đóng cửa bỏ đi, Hoa mới òa khóc. Cô không ngờ bạn trai mình lại là kẻ sở khanh, đểu cáng như vậy? Anh ta không hề yêu cô, anh ta chỉ muốn chiếm lấy thân xác cô và chuyển nhượng cô cho chính anh trai mình. Vậy mà cô cứ tin tưởng, nghĩ người đàn ông này tốt và đã dại dột trao thân cho hắn…
Gạt nước mắt đi, Hoa vội lấy đồ đặc bí mật bỏ trốn khỏi nhà Hào trước khi trời sáng. Bắt mãi mới được taxi về thành phố, Hoa như kẻ trốn chạy. Nếu như đêm qua cô không vô tình nghe và chứng kiến cuộc nói chuyện của Hào và Thật thì có lẽ sáng nay cô sắp bị Thật hãm hiếp. Thật ghê tởm!
An toàn về đến nhà, Hoa nhắn tin chia tay với Hòa và vứt luôn sim đi. Cô âm thầm chuyển nhà trọ và không để người đàn ông đểu giả ấy biết tung tích của cô. Bài học ngày hôm nay cô sẽ ghi nhớ suốt đời, đã có nhiều lúc cô nghĩ tới chuyện trả thù Hào nhưng lại thôi. Không phải cô yếu đuối hay sợ hãi mà Hoa muốn người khác giúp cô làm điều đó. Ác giả ác báo, cô tin vào điều đó.
Lần Hoa khắp nơi không được, Hào điên lắm. Anh không hiểu vì sao đêm hôm đó Hoa lại trốn khỏi nhà mình. Thế là phi vụ kiếm trác với ông anh trai đi tong. Tìm Hoa 1 thời gian ngắn không được, Hào cặp kè với cô gái khác ngay. Nhưng không may cho Hào, cô gái lần này anh cặp lại đúng gái giang hồ. Cô ta vét sạch tiền của của Hào để ăn chơi, thậm chí cô ta còn ngủ với trai lạ trước mặt Hào.
Uất lắm, cay lắm nhiều khi Hào định chia tay cô gái đó nhưng cô ta luôn đe dọa nếu Hào đòi chia tay thì ngày mai Hào sẽ nhập viện liền. Bị đe dọa như vậy, Hào sợ. Anh ta cố chấp nhận cuộc sống của 1 thằng đàn ông luôn bị người yêu hành hạ và bóc lột về tất cả mọi thứ. Có lẽ đó là cái giá mà Hào phải trả khi đã lừa dối Hoa?
Theo PNTD