Khi đi học, em sẽ không thể tiếp tục việc cho vay – nguồn thu nhập chính của em – nhưng đổi lại em có được cái nghề.
Em sinh năm 2000, nghỉ học khi vừa tốt nghiệp cấp 3, sau đó phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Sau một năm ở nhà và có được 100 triệu ba cho để cho người ta vay, nay mỗi tháng em để dành được hơn 5 triệu, số tiền vẫn tiếp tục tăng vì em cho mượn liên tục. Nhưng nhìn thấy bạn bè học đại học, học nghề, em cũng thấy hơi chạnh lòng.
Em có dự định học nghề làm tóc hoặc nếu được sẽ đi học tiếng. Nếu đi học, em sẽ học ở Sài Gòn vì thấy kinh doanh khá vất vả về đầu óc, hơn nữa cho vay là một nghề nhạy cảm dù nó đem lại thu nhập ổn và em chẳng cần phải làm gì. Nhưng nếu đi học, ba mẹ em sẽ tốn tiền cho em, công việc ở nhà không ai làm, ba mẹ không yên tâm thuê người ngoài. Khi đi học thì em sẽ không thể tiếp tục việc cho vay – nguồn thu nhập chính của em – nhưng đổi lại em có được cái nghề. Em rất mong nhận được ý kiến của mọi người.
Linh
Theo Vnexpress