VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Đồng nghiệp của chồng thể hiện tình cảm với anh trước mặt tôi

Thứ Bảy, 25/11/2017 - 09:53

Trong lòng tôi thấy bất an và mệt mỏi, đầu óc loạn lắm, không nghĩ được gì, cũng chẳng biết mình phải làm gì.

Tôi và chồng tính từ khi yêu nhau đến giờ cũng tròn hai mươi năm. Chúng tôi yêu nhau được mười ba năm mới kết hôn. Chúng tôi có với nhau một gái một trai. Ai nhìn vô cuộc sống của tôi cũng thầm ghen tỵ nhưng họ đâu biết rằng cuộc sống hiện giờ của tôi thật sự bế tắc. Lúc mang thai bé thứ hai tôi nghén không làm được việc gì, lúc ấy chủ nhà còn đòi tăng tiền nhà liên tục để lấy lại mặt bằng, họ buộc tôi phải trả mặt bằng để cho con họ mở shop quần áo giống tôi. Từ đó đến nay đã hơn 3 năm tôi không có việc làm, đồng nghĩa với việc không có thu nhập. Thỉnh thoảng tôi bán online kiếm được chút thu nhập nhỏ đủ để xài vặt thôi. Mọi khoản chi phí trong nhà đều do chồng lo hết, kể cả tiền thuê nhà hàng tháng vì chúng tôi ở riêng từ khi kết hôn đến giờ.

Chồng tôi có công ty riêng, công việc cũng nhiều, ngoài khách hàng, hội họp anh còn tham gia những hoạt động xã hội khác, thi thoảng anh ở nhà hoặc chở 3 mẹ con tôi đi chơi. Hôm trước vợ chồng tôi có dẫn hai con đi du lịch cùng bạn bè hội đoàn của chồng. Nói là bạn bè nhưng cũng chỉ là bạn bè ở các câu lạc bộ sinh hoạt hội, chẳng thân thiết gì. Chồng tôi thường đi với họ nhiều lần, chỉ duy nhất lần này có mẹ con tôi. Tôi thấy trong đoàn có cô Uyên cũng ngoài 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, lúc nào cũng bám theo chồng tôi không biết vì sao. Tôi hỏi thì chồng nói anh không có vấn đề gì và do tôi nhạy cảm quá thôi, để anh sẽ chú ý hơn. Nói thêm ở đây cho các bạn biết là chồng tôi rất được lòng phụ nữ, tôi cũng không hiểu vì sao, hay do bản tính anh thật thà và lại nhiệt tình trong công việc. Thậm chí ai có việc gì anh cũng hay quan tâm lo lắng, vì vậy lắm lúc tôi cũng thấy rất tủi thân vì chồng lo việc người khác thì đâu còn thời gian cho vợ con nữa.

Chồng khẳng định rằng anh ra bên ngoài làm việc không bao giờ có chuyện trai gái nên tôi không phải lo chuyện đó. Gần đây tôi thấy chồng tỏ ra thương yêu tôi hơn trước nên cũng sợ anh làm gì có lỗi mới tỏ ra thương yêu vợ thế. Nếu nhìn chung thì anh không cặp bồ nhưng chuyện tình một đêm với những cô kia làm sao chắc chắn, vì ngoại giao ăn nhậu sao biết được khi cô này cô kia đưa đẩy, Uyên lần nào nhậu cũng say bí tỉ rồi nhờ vả chồng tôi đưa về thì sao tôi biết được vì Uyên đã ly dị chồng lâu rồi. Tôi còn nghe người trong hội đoàn nói Uyên cũng ghê lắm, từng ăn ngủ với nhiều người trong những lần đi du lịch cùng nhau nên chồng tôi cũng nằm trong tầm ngắm của cô ấy rồi.

Chuyến đi lần này có tôi, những chuyến đi khác không có tôi sẽ rất dễ xảy ra chuyện, vì vậy tôi không muốn anh tham gia hội câu lạc bộ này nữa mà không biết phải làm sao. Ngày về chúng tôi có ghé ăn tối thì con tôi muốn đi vệ sinh. Mọi lần con đi vệ sinh là ba nó đưa đi nhưng tôi thấy anh lái xe mệt nên tôi đưa đi. Đến khi quay lại tôi thật ngỡ ngàng khi anh và cô ta không những ngồi gần nhau nói chuyện huyên thuyên mà còn ăn chung một đĩa thức ăn trong khi lẽ ra cô ta sẽ ăn chung với người bạn chung đoàn, còn vợ chồng tôi ăn chung một đĩa mới đúng. Vì nhà hàng chia ra cứ một đĩa hai người ăn, vậy mà hai người họ ngồi ăn tỉnh queo. Tôi thấy kỳ nên cũng chỉ gắp thức ăn cho con ăn chứ cũng ăn không vô.

Lúc lên xe tôi nói thì chồng bảo anh cũng thấy kỳ lạ. Tôi thắc mắc tại sao lúc đó anh có quyền chủ động phân chia hoặc nói chỗ ngồi đó của vợ anh nhưng anh lại không làm vậy? Chúng tôi đi nghỉ dưỡng mà cô ta cứ lôi công việc ra nói, có phải là cố tình phá đám tôi không? Từ lúc đó đến giờ trong lòng tôi thấy bất an và mệt mỏi, đầu óc loạn lắm, không nghĩ được gì, cũng chẳng biết mình phải làm gì. Vẫn biết chồng mình không có ý gì với cô ta nhưng sự vô tư của anh đã làm tôi thấy tổn thương.

Tôi viết ra để các bạn hiểu hơn trong cuộc sống có những người phụ nữ họ ghê gớm lắm, ngầm ganh tỵ với mình, sẽ tạo ra những tổn thương cho mình. Họ luôn muốn dành người đàn ông của mình, vì vậy họ làm kẻ thứ ba, không phải vì họ yêu chồng của bạn mà chẳng qua họ ganh tỵ khi bạn có một người chồng tốt còn họ thì không. Đến giờ tôi vẫn không biết phải làm sao để cô ta đừng liên hệ với chồng tôi nữa.

Hoài/VNE

Related Posts

1 1 1 2
Đời sống

Mai mối trực tiếp: Cơ hội kết nối tình yêu đích thực từ dịch vụ Ghép đôi thần tốc

Luu Ban Nhap Tu Dong 10 1
Đời sống

Căng thẳng đến sinh bệnh vì bị giục sinh con, lấy chồng

Unnamed File 27 1
Gia đình

Thấy con giống tình cũ của vợ, người đàn ông vội vã đi xét nghiệm ADN

12. 1 1
Đời sống

Dạy con theo ‘chuẩn mực’, mẹ hối hận nhận ra tình trạng tâm lý bất thường của con

Hinh 1 1 1
Âm nhạc

Sean hợp tác với Freaky ra mắt MV Thanh xuân có nhau

16 1
Đời sống

Các cặp vợ chồng rộn ràng tháng 3 cùng sự kiện “Lof – Hạnh phúc là lựa chọn”

Gia Dinh Anh Tai Ngoc Anh 1
Gia đình

Ở Nhà Vui Mà: Show truyền hình “độc nhất” được quay trong mùa giãn cách Covid-19

5 1 2
Đời sống

Dung hòa trong gia đình nhiều thế hệ trong thời đại mới như thế nào?

Tinh Yeu Cua Me Don Thandocx 1616666720113 1
Gia đình

Chuyện tình như cổ tích của cô gái Hà Nội và thầy giáo ngoại quốc

Tin cập nhật

Luong Toi Thieu Duoc De Xuat Tang Tu 1 1 2026 La Bao Nhieu 1
Đời sống

Lương tối thiếu được đề xuất tăng từ 1/1/2026 là bao nhiêu?

Bat Dong Voi Tong Thong Trump Ty Phu Elon Musk Lap Dang Nuoc My 1
Đời sống

Bất đồng với Tổng thống Trump, tỷ phú Elon Musk lập Đảng nước Mỹ

Saigon Coop 1 3 1
Kinh doanh

Cung cấp hàng hoá không đảm bảo chất lượng, SaiGon Co.op bị cấm thầu 3 năm

Tu Bo Muc Luong 25 Ty Dong O My Den Trung Quoc Song Nhu Ba Hoang 2
Đời sống

Từ bỏ mức lương 2,5 tỷ đồng ở Mỹ đến Trung Quốc ‘sống như bà hoàng’

Horison 1543371906 1
Đời sống

Lộ diện nhiều doanh nhân, ca sĩ trong vụ đánh bạc 2.600 tỷ đồng

Binh Quan 6 Thang Cpi Tang 327 Lam Phat Trong Tam Kiem Soat 1
Kinh doanh

Bình quân 6 tháng, CPI tăng 3,27%; lạm phát trong tầm kiểm soát

Tao Thuan Loi Nhat Cho Thanh Pho Da Nang Xay Dung Trung Tam Tai Chinh Quoc Te 1
Kinh doanh

Tạo thuận lợi nhất cho Thành phố Đà Nẵng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế

Bung No Du An Ty Usd Dong Von Lon Do Vao Bat Dong San Nam Trung Bo 2
Kinh doanh

Bùng nổ dự án tỷ USD, dòng vốn lớn đổ vào bất động sản Nam Trung Bộ

Thong Qua Dao Luat 4 500 Ty Usd Tong Thong Trump Di Vao Lich Su Nuoc My 1
Kinh doanh

Thông qua đạo luật 4.500 tỷ USD, Tổng thống Trump đi vào lịch sử nước Mỹ

Bao Dam Kinh Phi To Chuc Trien Lam Thanh Tuu Dat Nuoc 80 Nam Ngay Quoc Khanh 3
Đời sống

Bảo đảm kinh phí tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Ngày Quốc khánh

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily