Mỗi một lần như thế, tôi luôn là người chủ động tìm cách khiến vợ chồng vui vẻ trở lại.
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm mới quyết định đi đến hôn nhân và cưới nhau đến nay đã được hơn 2 năm. Hiện chỉ có chồng đi làm kiếm tiền, tôi đang phải chăm con nhỏ. Anh chăm chỉ, thương vợ con, chịu khó phụ tôi việc nhà và cũng biết quan tâm tới mọi người. Tuy nhiên có một điểm trong tính cách của anh khiến tôi cảm thấy khó chấp nhận, đó là mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, xui xẻo hay thất bại, anh bỗng khó chịu với vợ, không nói chuyện và có thái độ giận vợ. Anh còn đập phá một đồ vật nào đó trong nhà cho hả cơn giận. Mỗi một lần như thế, tôi luôn là người chủ động tìm cách khiến vợ chồng vui vẻ trở lại.
Trừ chuyện này ra, khi làm sai gì anh cũng chủ động xin lỗi và làm lành với tôi. Thật sự tôi cảm thấy ấm ức và không thoải mái khi bản thân không làm gì sai nhưng lại nhận sự trút giận vô lý của chồng từ những chuyện mà anh gặp phải. Tôi đã tâm sự và nói rõ suy nghĩ của mình cho chồng hiểu nhưng không thay đổi được gì. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào để chấm dứt tình trạng này, chẳng nhẽ cứ phải chịu đựng đến hết đời sao? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Ngân
Theo Vnexpress