Họ đi 5 người nhưng ảnh chụp thì thấy chồng tôi và cô ấy rất thân mật, tấm nào anh cũng đứng cạnh cô ấy, khoác vai vui vẻ.
Rồi tôi có thai lại, khi bầu ở tháng thứ 7, anh lại đi công tác ra Bắc một tuần cùng công ty. Tôi chuẩn bị chu đáo cho anh tất cả, anh đi tôi ở lại lo cho đứa lớn, đưa đón đi học. Thế nhưng điều làm tôi buồn là anh không gọi về hỏi thăm lấy một câu, đến ngày thứ ba vì nhớ chồng nên tôi gọi. Anh nói bận lắm, không gọi được, nghe cũng chỉ một hai câu là tắt máy. Ngay ngày hôm sau cô đồng nghiệp đi cùng anh đăng hình anh cùng đoàn lên mạng xã hội. Họ đi 5 người nhưng hình ảnh thì chồng tôi và cô ấy rất thân mật, tấm hình nào chồng cũng đứng cạnh cô ấy, khoác vai vui vẻ, thậm chí cô gái đó còn đăng hình hậu trường chồng tôi lăn lê bò trườn dưới đất chụp hình cho cô ấy, hình chồng tôi trong khách sạn. Điều làm tôi buồn nhất đó là toàn hình mặc quần cộc, áo thun đi chơi với nhau, vợ gọi thì nói rất bận, bận đến nỗi không gọi được cho vợ một câu. Khi chồng về tôi không nói gì cả, chỉ im lặng để ý đến anh hơn trước.
Rồi tôi sinh bé, nội ngoại ở xa nên mình tôi cố gắng chăm con, chăm mình. Hàng ngày chồng chát qua mạng với cô gái đó rất nhiều. Gần đây cô ấy tỏ thái độ nhớ nhung chồng tôi trên trang cá nhân. Khi con thứ hai của tôi được 2 tháng, chồng nghỉ việc và chuyển chỗ làm mới. Họ vẫn chát với nhau hàng ngày, tâm sự đủ thứ chuyện cô ấy lại đăng lên mạng những kỷ niệm của họ lúc đi công tác vừa qua.
Về chuyện chăn gối vợ chồng, tuy có bầu nhưng tôi vẫn có nhu cầu gần gũi, còn chồng thì không, hầu như tôi chủ động và anh trả bài. Ngoại hình tôi ưa nhìn, gọn gàng, sạch sẽ, nhẹ nhàng. Sau sinh được 2 tháng tôi nhận thấy chồng vẫn chưa có dấu hiệu thiếu chuyện ấy trong khi anh mới 36 tuổi, tôi thì nhanh chóng lấy lại vóc dáng gần về như cũ dù mới sinh 3 tháng. Do tính chất công việc tôi đã trở lại làm khi vừa sinh một tháng, thời gian tất nhiên linh động để vừa có thể chăm con và cho con bú sữa mẹ. Sau sinh, tôi đã cố gắng rất nhiều để mình có thể tự lo cho bản thân và lo cho con, đêm đêm thức trắng với con, còn chồng ôm điện thoại ngủ say, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ.
Không ngăn được sự tò mò tôi đã lấy điện thoại chồng xem, thấy lịch sử trò chuyện của hai người họ rất dài, cô kia chủ động hơn. Tôi rất buồn và nói chuyện với chồng, cũng lên trang cá nhân trách khéo chồng, ngay lập tức cô gái kia chụp màn hình gửi chồng tôi. Đêm tôi mất ngủ vì con quấy, nước mắt cứ rơi ra, hai mắt chăm chăm nhìn trần nhà suy nghĩ. Chồng mình ngoại tình hay sao? Lúc này tôi cần chồng chia sẻ vì vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu đẹp đẽ, gia đình đã hạnh phúc 10 năm qua.
Chồng tôi là người hiền lành, dễ chịu, yêu thương vợ con, anh nói chỉ là đồng nghiệp và chưa có chuyện gì với cô ấy. Thấy tôi phản ứng quá anh đã chặn liên lạc qua mạng xã hội với cô kia, cô kia cũng xóa hình của họ trên mạng. Anh nói tôi bị hoang tưởng sau sinh rồi chứ anh không bao giờ làm gì có lỗi để đánh mất gia đình. Tôi hỏi anh còn yêu tôi không, anh nói còn chứ, sao lại hỏi vậy? Vấn đề bây giờ là tôi không quên được chuyện này, trong đầu cứ nhớ đến hình ảnh của chồng cùng cô kia đi công tác, sự tổn thương khi anh để mặc tôi và con với cái bụng bầu lớn, cũng như lần sẩy thai trước đó. Tôi không thể nào thôi ý nghĩ về việc chồng mình có ngoại tình hay không. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên, có phải tôi bị hoang tưởng và làm cách nào để lấy lại cân bằng, để yêu chồng như xưa?
Diệp/VNE