Gần đây tôi có bầu, anh lại đi tâm sự với bạn rất chi tiết, rằng tôi ốm nghén ra sao, tăng cân như thế nào, trai hay gái.
Anh thường tâm sự với bạn quá nhiều về chuyện chúng tôi yêu nhau, từ việc giận dỗi ra sao, tôi nói như thế nào (thậm chí còn chụp màn hình cuộc nói chuyện của chúng tôi), kể chuyện hai đứa đã vượt rào, rồi dự tính ở riêng hay cưới xin ra sao. Tôi sống trước nay vẫn có nguyên tắc là không muốn người ta biết quá nhiều về mình, mà anh lại thường xuyên phô bày chuyện của chúng tôi cho bạn. Thực sự nhiều lúc tôi rất ức chế và mệt mỏi, nhưng có nói thì anh cũng chỉ im lặng và tặc lưỡi cho qua. Gần đây tôi có bầu, anh lại đi tâm sự với bạn rất chi tiết, rằng tôi ốm nghén ra sao, tăng cân như thế nào, trai hay gái. Thật trùng hợp là bạn anh cũng đang bầu nhưng lại có các biểu hiện trái ngược tôi, cô ấy lại chê bai rồi nói mát tôi. Trong khi đó, chính anh nói hãy trả lời chung chung khi ai đó hỏi chuyện con trai gái, còn anh lại đi buôn tuốt tuồn tuột cho bạn gái thân biết, dù biết tôi không hề thích chuyện này.
Gần đây tôi mệt mỏi vì chuyện bầu bí, thêm cả mấy chuyện như này càng làm bản thân thấy ức chế hơn. Biết rằng bà bầu cần phải giữ thái độ lạc quan, tích cực để tốt cho thai nhi nhưng khi biết mấy chuyện này tôi không hề dễ chịu, cũng không thể coi như không biết gì. Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể giải quyết được sự mệt mỏi này. Xin chân thành cảm ơn.
Phương/VNE