Tôi biết nếu không đến một lần để giải toả cảm xúc lưng chừng thì tôi sẽ giận dỗi chồng vô cớ và gia đình lục đục.
Tôi ngã vào lòng người đàn ông khác cách đây 6 tháng và chỉ một lần duy nhất đó. Không có lý do nào đặc biệt, chỉ là say nắng vì gặp gỡ, tiếp xúc lâu ngày tạo nên tình cảm. Tôi biết nếu không đến một lần để giải toả cảm xúc lưng chừng thì tôi sẽ giận dỗi chồng vô cớ và gia đình lục đục. Chồng tôi bình thường, có đầy đủ tốt xấu. Tôi cũng vậy, không tự nhận mình hơn. Cuộc sống gia đình tôi nhìn chung đều yên ổn.
Tôi chẳng so sánh ai với ai, đó là tình cảm chợt đến. Tôi đã chủ quan nghĩ rằng đàn ông có thể quên nhanh và với họ, chuyện tình dục dễ dàng cùng người khác. Mặt khác, tôi nghĩ chồng là người đầu tiên của mình nên như thế cũng không có gì quá cho anh. Tôi chỉ cần một lần rồi thôi và đã làm đúng như vậy.
Nhưng những tháng sau này, khi gặp nhau, anh kia cứ muốn hẹn hò, gặp riêng nhưng tôi từ chối. Trong công việc là đối tác của nhau, anh luôn gây khó dễ cho tôi khiến nhiều kế hoạch của công ty bị ảnh hưởng. Bây giờ tôi chuyển từ tình yêu sang ngạc nhiên cho đến chán nản, nhưng chưa biết giải quyết cách nào để không ảnh hưởng đến gia đình, vì tôi sợ anh ngày càng làm tới. Mong nhận lời khuyên từ các bạn.
Khanh
Theo Vnexpress