Anh cho rằng tôi cần trích một khoản để phụng dưỡng bố mẹ anh ở quê vì họ không còn khả năng lao động, giờ sống dựa con cháu.
Gần đây anh khó chịu khi thấy tôi mua sắm, tôi hỏi lại thì cả hai cãi nhau. Anh cho rằng tôi cần trích một khoản tiền để phụng dưỡng bố mẹ anh ở quê vì họ không còn khả năng lao động, giờ sống dựa vào con cháu. Anh nói em gái anh có quen một người giàu có, người này cũng gửi tiền biếu bố mẹ anh hàng tháng. Trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái khi anh yêu cầu như vậy nhưng lại phân vân không biết mình có ích kỷ không. Xin độc giả hãy cho tôi ý kiến, chân thành cảm ơn.
Trang
Theo Vnexpress