Bạn tôi bảo bây giờ như thế lại tốt hơn, còn sau này tính sau chứ ở hoàn cảnh của bạn thì khỏe chỉ thêm khổ.
Chuyện tế nhị và thực tế là mới đây khi bạn tâm sự với tôi sức khỏe sinh lý gần như cạn kiệt. Bạn nói chưa 30 tuổi nhưng gần như chức năng sinh lý cơ bản không còn nữa. Từ khi không còn chồng bên cạnh, bạn bị mất ngủ hàng đêm, mọi thứ rệu rã. Tôi hỏi có muốn cải thiện không thì bạn buông xuôi, cũng không mong cải thiện thay đổi làm gì. Tôi nói giờ mà không chăm sóc sau này hỏng thật thì lỡ có yêu thương thêm ai lại không có hạnh phúc. Bạn ngại, bảo bây giờ như thế lại tốt hơn, còn sau này tính sau chứ ở hoàn cảnh của bạn thì khỏe chỉ thêm khổ.
Mọi người hãy cho bạn tôi lời khuyên, có cách nào để cô ấy cân bằng được mà không liên quan đến việc gặp gỡ đàn ông rồi kéo theo nhiều hệ lụy. Tôi rất thương cảm hoàn cảnh của bạn mà không giúp được gì. Tôi cũng mới lấy chồng nên không có thời gian tâm sự nhiều với bạn, mỗi lần nói chuyện về công việc, cuộc sống, nhân sinh, lại thấy bạn khóc, đôi mắt thì vô hồn, con thơ nheo nhóc, người làm mẹ lại héo hon. Xin cảm ơn bạn đọc rất nhiều.
Minh/VNE