Cần có giấy xác nhận thằng bé không phải con ruột của anh ta, ủy ban xã mới làm việc nhưng anh ta không đồng ý.
Trải qua bao đau đớn, tủi hờn từ lúc mang thai đến khi sinh, tôi chính thức làm mẹ đơn thân. Con được khoảng 2 tháng, tôi nhờ ba mẹ ở quê chăm bé để đi làm. Giờ con được một tuổi. Suốt thời gian qua, nỗi nhớ con chưa bao giờ nguôi, tôi chỉ muốn đón con vào Sài Gòn. Ba mẹ tôi không đồng ý, sợ ba thằng bé sẽ bắt nó đi. Tôi đã nói với ba mẹ rằng anh ta sẽ không làm vậy vì đang sống hạnh phúc bên tình yêu đích thực và họ đã con. Ba mẹ tôi một mực muốn đổi họ, xóa tên của ba bé trên giấy khai sinh. Có làm vậy ba mẹ mới đồng ý cho tôi đón con vào Sài Gòn.
Tôi tìm hiểu thì biết phải yêu cầu anh ta làm một giấy xác nhận thằng bé không phải con ruột, ủy ban xã mới đổi họ xóa tên anh ta ra khỏi giấy khai sinh của con. Nhưng anh ta không đồng ý. Tôi cũng yêu cầu anh ta lựa chọn: một là chu cấp đầy đủ tiền giống như cam kết, hai là làm giấy xác nhận không phải cha con và không cần chu cấp gì hết. Anh ta đều không đồng ý. Trước đó gia đình anh ta yêu cầu tôi làm xét nghiệm ADN nhưng tôi không làm. Tôi cũng nói chuyện với gia đình anh ta, đã muốn không liên quan gì đến thằng bé thì khuyên anh ta xác nhận đi. Lúc này họ lại nói rằng con cháu họ mà tôi lại bảo làm xác nhận không phải. Họ không muốn nhìn nhận con cháu nhưng cũng chẳng chịu làm cam kết không giành con với tôi, trong khi đó để tôi nuôi con một mình.
Tôi 29 tuổi, không còn trẻ, làm văn phòng, lương tháng 6 triệu. Tôi tốt nghiệp trung cấp dược nhưng lại làm các công việc liên quan đến kế toán. Tiền ăn uống, nhà trọ, xăng xe hết 2,5 triệu. 3 triệu gửi về cho ông bà ngoại nuôi bé. Tôi đầy mâu thuẫn, nửa muốn đón con về, nửa lại muốn học lên đại học kế toán (hệ vừa học vừa làm). Cũng không hiểu tại sao tôi lại có niềm tin rằng nếu mình giao tiếp tiếng Anh tốt và có bằng đại học, sẽ có cơ hội xin được một nơi làm việc với mức lương cao hơn. Một bà mẹ đơn thân như tôi chỉ có thể tự mình nuôi con nên phải vững vàng về kinh tế. Nhưng nếu không có bằng cấp và chỉ có kinh nghiệm, tôi rất khó có cơ hội có được mức lương cao hơn.
Nhớ con, nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ tất cả để chạy về với con. Giờ con đã đi nhà trẻ, cô giáo là người nhà nên không mất tiền học. Tôi có thể gửi 2 triệu về cho ông bà chăm cháu, còn lại dành đóng học phí. Mong nhận được lời khuyên của độc giả. Tôi không biết phải làm gì để tốt cho con, đợi học xong rồi đón con về hay đón con luôn và không đi học?
Lương/VNE