Cô ấy bảo đẻ một chăm lo ăn học cho tốt, sau này có điều kiện vợ chồng đi du lịch.
Tôi 31 tuổi, vợ 30 tuổi. Chúng tôi đều là công chức nhà nước, tuy rằng mức lương thấp nhưng ổn định. Tôi có vấn đề suy nghĩ mà không biết bày tỏ cùng ai nên lên đây tâm sự mong nhận được lời khuyên của mọi người. Chúng tôi kết hôn được 7 năm và có con gái 6 tuổi. Vợ chồng tôi quen và yêu nhau từ thời sinh viên tính đến nay đã gần chục năm, tình cảm vẫn sâu đậm như ngày nào, tuy nhiên chúng tôi chỉ bất đồng quan điểm về vấn đề sinh con. Trong khi tôi muốn sinh hai đứa con thì vợ lại chỉ muốn sinh một đứa.
Phải nói thêm lúc có bé đầu kinh tế vợ chồng tôi rất kém, có bầu khi tôi và vợ đều chưa xin được việc làm, vợ tôi chỉ có hai chiếc áo bầu để mặc, cô ấy có nói với tôi là bị ám ảnh từ đợt mang bầu trước. Vợ chồng tôi đã rất nhiều lần nói đến vấn đề này nhưng cô ấy vẫn một mực bảo vệ ý kiến sinh một đứa. Cô ấy bảo đẻ một chăm lo ăn học cho tốt, sau này có điều kiện vợ chồng đi du lịch. Tôi muốn hai cháu để vui cửa vui nhà, không cần trai hay gái. Giờ điều kiện kinh tế đã tạm ổn, đủ để lo cho hai bé. Tuy nhiên cứ nói đến vấn đề này vợ tôi đều gạt đi. Mọi người có cách gì để cô ấy thay đổi quan điểm giúp tôi chứ giờ còn đang trẻ, một vài năm nữa già sinh đẻ lại khó khăn. Chân thành cảm ơn mọi người.
Tuấn/VNE