Sau thành công của “Gái Già Lắm Chiêu”, một trong những bộ phim điện ảnh Việt ăn khách nhất nửa đầu năm 2016, hai đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito liên tiếp nhận được nhiều lời mời hợp tác làm phim. Với mục tiêu một năm chỉ sản xuất một phim điện ảnh để dốc hết toàn sức lực cho đứa con tinh thần của mình, sau thời gian dài hoàn thành kịch bản, cùng sự hợp tác của nhà phát hành BHD, Galaxy và các nhà đầu tư khác, hai đạo diễn “tay ngang”tiếp tục chuẩn bị cho ra mắt một dự án phim điện ảnh chiếu Tết với tên gọi “Chạy Đi Rồi Tính”. Buổi họp báo ra mắt dự án phim mới đã diễn tại khách sạn Pullman với sự góp mặt của dàn diễn viên trong phim như Diễm My 9X, Hứa Vĩ Văn, Việt Hương, Nam Thư, Diệu Nhi, Puka, Cô giáo Khánh…
Buổi họp báo mang lại không khí Tết sớm tưng bừng rộn rã với phần dàn dựng đầu màu sắc ở khu vực sân khấu. Nhạc bolero được bật lên mang lại không khí cổ điển, ấm cúng. Các diễn viên nữ mặc áo dài cách tân của NTK Thuỷ Nguyễn, riêng Hứa Vĩ Văn diện trang phục đặc trưng của các quý ông thập niên trước. Buổi họp báo vừa bắt đầu, các diễn viên liền xuống chỗ khách mời với những đĩa bánh mứt trên tay, khơi gợi không khí Tết.
Đạo diễn Namcito tiết lộ doanh thu Gái già lắm chiêu là 38 tỷ đồng, còn số tiền đầu tư cho dự án này là 12 tỷ, trong đó có sự góp vốn của BHD, Galaxy và cả diễn viên Việt Hương.
Đây là dự án phim điện ảnh Tết duy nhất của Việt Hương. Chị nói đùa rằng mình đã “ly dị Hoài Linh” để đến với “soái ca” Hứa Vĩ Văn. Chị vào vai đặc vụ Lệ Tuyền, người mang đến nhiều tiếng cười trong bộ phim. Việt Hương tự tin cho rằng vai diễn đặc vụ Lệ Tuyền có tính cách, hành động và thân phận khác biệt rõ so với bác sĩ phụ sản Trang Đài trong “Gái già lắm chiêu”.
Hứa Vĩ Văn thoát khỏi hình tượng soái ca quen thuộc để vào vai ông bố hiền lành, nhu nhược, bán sữa đậu nành. Khi có phóng viên hỏi Hứa Vĩ Văn có cảnh nóng nào trong phim không, Việt Hương đã nhanh miêng trả lời: “Người đàn ông duy nhất trong phim mà sao không đó được”. Việt Hương còn tiết lộ đó là cảnh Đông Hùng, nhân vật của Hứa Vĩ Văn tắm cho con.
Diễm My 9X sẽ cắt tóc ngắn ngay sau họp báo để phù hợp với hình tượng nữ chính, một ca sĩ chuyên đi hát lót ở phòng trà. Cô sẽ đi phim từ ngày mai, 16/7. Để vào vai ca sĩ, Diễm My đã đến nhà danh ca Bảo Yến để xin truyền bí kíp và theo (cô hát lip sync trên nhạc Bảo Yến nhưng vẫn học điệu bộ, thần thái sao cho giống ca sĩ phòng trà). Trước nhiều thắc mắc liệu vai diễn này có lặp lại tính cách với các vai diễn trước, cô phản hồi:“Với một vai diễn khác biệt 200% so với vai diễn trước. Vai diễn này phải gọi là một mụ đàn bà thì đúng nhất, luôn luôn khó chịu, luôn luôn đổ lỗi, ăn mặc thì diêm dúa”.
Diễn viên Diệu Nhi trần tình về vai diễn lần này: “Trong Gái già lắm chiêu, Nhi đóng một vai rất dài và xuyên suốt phim. Tuy nhiên, ở bộ phim lần này, Nhi chọn đóng một vai nhỏ, thời gian diễn xuất không nhiều. Theo Nhi, không có một vai diễn nào là lớn hay nhỏ cả. Chỉ có người diễn viên là nhỏ thôi. Chính vì vậy, dù là vai quần chúng, Nhi cũng sẵn sàng tham gia”. Diệu Nhi và Duy Khánh trở thành cặp bài trùng, người tung kẻ hứng rất điệu nghệ trong buổi họp báo. Cả hai cùng nhau có những màn đối thoại hài hước, mang lại tiếng cười cho cả khán phòng.
Duy Khánh (cô giáo Khánh) – cho biết anh rất vui khi lần đầu được mời vào vai “trai thẳng”, lại là vai vệ sĩ. Anh hứa đây là vai diễn “cứng” nhất từ trước đến nay của mình. Duy Khánh vui mừng khi nhận lời mời của hai đạo diễn:“Trước giờ, ai gọi điện mời em cũng đóng vai đồng tính cả, có lẽ do xem em đóng vai Cô giáo Khánh. Do đó, khi được hai anh đạo diễn mời em vào vai trai… cứng, em vui trong lòng lắm.”
MC Hoàng Oanh mời Nam Thư tiến ra sân khấu và thực hiện một vài tư thế võ cô đã tập trong thời gian vừa qua. Nữ diễn viên thể hiên sự thông minh và lém lỉnh khi gọi Hứa Vĩ Văn trở thành “bia đỡ” cho thế võ kẹp cổ của cô. Hứa Vĩ Văn khéo léo đưa ra lý do bắt đầu đóng phim vào ngày mai nên đành từ chối lời mời gọi của Nam Thư.
“Trong phim này, Thư và Puka cùng vào vai hai nữ cướp sang cảnh. Đây là vai diễn điện ảnh dài hơi đầu tiên của Thư. Bản thân Nam Thư rất tin tưởng giao một phần tương lai điện ảnh của Thư cho hai anh đạo diễn”, á quân Cười xuyên Việt chia sẻ,“Vai diễn này của Nam Thư rất là ác, ác đến cùng cực. Nhân vật của Nam Thư chắc chắn khi đánh võ sẽ không trong veo như Diệu Nhi”.
Với thông điệp “Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ chính là gia đình”, bộ phim điện ảnh “Chạy Đi Rồi Tính” được giới chuyên môn và khán giả tiếp tục kỳ vọng là một bộ phim “hài mà không nhảm” với thông điệp ý nghĩa, nhân văn, đúng với tinh thần mà hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đang xây dựng cho các tác phẩm điện ảnh của mình.
Phim do BHD phát hành và được phát hành trên các rạp toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán 2017.
Video Cô giáo Khánh muốn được một lần làm trai thẳng:
Bảo Quyên
Ảnh: Nguyễn Công Thành
Trang phục: Thuỷ Nguyễn
Theo VDT