VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Một năm sống trong nỗi đau vua băng hà ở Thái Lan

Thứ Sáu, 27/10/2017 - 14:24

mot-nam-song-trong-noi-dau-vua-bang-ha-o-thai-lan

Người Thái Lan tham dự lễ hóa thân Vua Bhumibol hôm 26/10. Ảnh: AFP.

Vào lúc 15h52 ngày 13/10/2016, hàng triệu người dân Thái Lan trải qua giây phút được miêu tả là “bi thương nhất của quốc gia” khi hoàng gia thông báo Vua Bhumibol đã băng hà.

Khi thi hài quốc vương được chuyển từ bệnh viện về hoàng cung, rất nhiều người dân, trong tâm trạng bàng hoàng, đã chờ sẵn để đưa tiễn nhà vua.

“Tôi không thể ngủ nổi và càng không muốn loanh quanh ở nhà. Tôi phải làm gì đó bởi lúc này tôi cảm thấy rất buồn”, Patarapong Chankaw nói. “Vì thế, tôi quyết định tới hoàng cung cùng những người khác”. Anh Chankaw có mặt trước hoàng cung từ 5h sáng và muốn nán lại cho đến khi nghi lễ rước thi hài nhà vua kết thúc.

Kể từ thời điểm Vua Bhumibol Adulyadej qua đời, đã có gần 12 triệu người dân, tương đương 1/6 dân số Thái Lan, vào cung điện, nơi đặt thi hài nhà vua, để bày tỏ lòng tiếc thương. Với họ, đức vua Bhumibol Adulyadej, vị quân vương trị vì suốt 70 năm, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, thống nhất của dân tộc, là trụ cột cho sự ổn định quốc gia.

Một năm sau ngày quốc vương Bhumibol Adulyadej trút hơi thở cuối cùng, hàng triệu người dân Thái Lan một lần nữa trải qua cảm giác đau buồn trong lễ hỏa táng kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ hôm 25/10, để đưa tiễn cố quốc vương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trên chiếc xe lăn, ông Sathit Jantarangsri, 55 tuổi, vượt quãng đường dài hơn 350 km từ quê nhà lên thủ đô Bangkok để dự lễ hỏa táng đức vua Bhumibol Adulyadej.

Sathit bị liệt thân dưới sau một tai nạn vào năm 2004. Không có ai để nương tựa, sau ba năm cô đơn vật lộn với bệnh tật, ông quyết định viết thư gửi Vua Bhumibol cầu xin sự trợ giúp. Đáp lại lời khẩn cầu của ông, quốc vương Thái Lan đã đích thân bảo trợ cho Sathit chữa trị tại bệnh viện ở Bangkok và còn tặng một chiếc xe lăn để giúp người đàn ông khuyết tật này hòa nhập với cuộc sống dễ dàng hơn.

Trong suốt 10 năm qua, đã không ít lần, ông Sathit, với vài bộ quần áo và một chiếc lều, vượt hàng trăm cây số trên chính chiếc xe lăn được Vua Bhumibol tặng, về thủ đô để bày tỏ lòng biết ơn với đức vua.

“Đây sẽ là cơ hội cuối cùng trong đời, tôi có thể bày lòng tôn kính của mình với Nhà Vua Bhumibol”, ông Sathit nói với Bangkok Post.

Sáng 26/10, linh cữu của nhà vua quá cố đã được chuyển từ cung điện đến đài hóa thân hoàn vũ tại quảng trường Sanam Luang để hỏa táng. Reuters miêu tả “biển người mặc đồ đen” có mặt tại khu vực gần hoàng cung để dõi theo sự kiện này. Nhiều người đã dựng lều ngủ qua đêm trên đường phố.

“Đây là lần cuối cùng rồi”, bà Pimsupak Suthin, 42 tuổi, lặn lội từ tỉnh phía bắc Nan lên thủ đô từ nhiều ngày trước lễ hỏa táng, cho biết. “Tôi vô cùng yêu mến và tiếc thương đức vua. Thật không có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác này”.

“Lễ hỏa táng khiến tôi đối mặt với sự thật nhà vua đã băng hà”, bà Petchpailin Jaidee, 60 tuổi, một tình nguyện viên trong tang lễ, nói. “Tôi cảm giác như trời đất đang sụp xuống”.

Ban tang lễ ước tính có khoảng 110.000 tập trung trước khu vực hỏa táng và khoảng 200.000 đứng xếp hàng trên những con phố lân cận. Mọi người tham dự tang lễ hoàng gia đều mặc đồ đen đơn giản và kín đáo. Các nữ phóng viên tác nghiệp tại sự kiện cũng được yêu cầu mặc váy dài đến mắt cá chân, không mặc quần.

Các cửa hàng, siêu thị tại Bangkok đều đóng cửa trong ngày 26/10. Hoàng gia Thái Lan cũng ra thông báo nhằm khuyến cáo khách du lịch tới Thái Lan trong dịp này mặc trang phục phù hợp và cư xử đúng mực để thể hiện sự tôn trọng.

Thái Lan mất gần một năm để chuẩn bị tang lễ ước tính tốn khoảng 90 triệu USD. Gần 6.000 người trực tiếp tham gia vào nghi thức tang lễ. Sau lễ hỏa táng vào 10h tối ngày 26/10, tro cốt của nhà vua được đặt trong các bình vàng, tiếp đó, lễ cúng dường được tổ chức để cầu phúc cho tro cốt của nhà vua. Ngày cuối cùng, tro cốt sẽ được chuyển về hoàng cung.

Theo các chuyên gia phân tích, sự ra đi của Vua Bhumibol để lại khoảng trống lớn trong lòng người dân Thái Lan vì đức vua luôn được coi là “vị cha già” – biểu tượng của sự gắn kết dân tộc.

“Đối với tôi, ông là một vị vua hết sức vĩ đại”, Narit Somkane, một tiểu thương tại Bangkok, trả lời AP.

An Hồng/VNE

Related Posts

Unnamed File 2 1
Hồ sơ

Những vụ rò rỉ tin tình báo gây chấn động trong lịch sử Mỹ

Dai20bieu20gom20dai20su20israel20tai20viet20namthao20luan20ve20holocaust2c2027 1 20212c20 Viet20anh 1
Hồ sơ

Đại sứ Israel: Cuộc diệt chủng Do Thái buộc dân tộc này phải thành lập quốc gia riêng

Con đường đi lên và ngã ngựa của ‘tỷ phú Vành đai và Con đường’
Doanh nhân

Con đường đi lên và ngã ngựa của ‘tỷ phú Vành đai và Con đường’

Số phận bi thảm của người Triều Tiên từng được coi là anh hùng ở Hàn Quốc
Hồ sơ

Số phận bi thảm của người Triều Tiên từng được coi là anh hùng ở Hàn Quốc

Nga ký hợp đồng hơn 5 tỷ USD bán tên lửa S-400 cho Ấn Độ
Hồ sơ

Nga ký hợp đồng hơn 5 tỷ USD bán tên lửa S-400 cho Ấn Độ

Cuộc diễn tập bất ngờ của Nga khiến cư dân Armenia khiếp sợ
Hồ sơ

Cuộc diễn tập bất ngờ của Nga khiến cư dân Armenia khiếp sợ

IS dọa giết vua và thủ tướng Malaysia
Hồ sơ

IS dọa giết vua và thủ tướng Malaysia

Ba đời hậu duệ vua Lý và 7 thập kỷ ly tán trên bán đảo Triều Tiên
Hồ sơ

Ba đời hậu duệ vua Lý và 7 thập kỷ ly tán trên bán đảo Triều Tiên

Kim Jong-un – từ người kế nhiệm non trẻ đến lãnh đạo quyền lực
Hồ sơ

Kim Jong-un – từ người kế nhiệm non trẻ đến lãnh đạo quyền lực

Tin cập nhật

Gia Vang Lao Doc Nguoi Mua Tu Dinh Lo Gan 23 Trieu Dong Luong Sau 3 Tuan 2
Kinh doanh

Giá vàng “lao dốc”, người mua từ đỉnh lỗ gần 23 triệu đồng/lượng sau 3 tuần

Tau Hang Duong Sat 26102021 2851 2
Kinh doanh

Ngành đường sắt tăng chuyến tàu phục vụ dịp Giỗ Tổ và lễ 30/4 – 1/5

Vang Giam Sau Dau Tang Nong Khien Fed Cung Ran Giu Nguyen Lai Suat 3
Kinh doanh

Vàng giảm sâu, dầu tăng nóng khiến Fed ‘cứng rắn’ giữ nguyên lãi suất

Thong Tin Ve 8 Lao Dong Viet Nam Gap Nan Do Song Lon Tai Nhat Ban 1
Đời sống

Thông tin về 8 lao động Việt Nam gặp nạn do sóng lớn tại Nhật Bản

Thu Loi Lon Tu Kiem Dinh Tau Ca Sai Quy Dinh 3 Can Bo O Lam Dong Bi Khoi To 1
Đời sống

Thu lợi lớn từ kiểm định tàu cá sai quy định, 3 cán bộ ở Lâm Đồng bị khởi tố

Z7639987534266 02a9092643a894b0f52f4bcdc4b4ff54 1 2
Kinh doanh

Workshop mở màn chuỗi giải đấu Barista tại Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026

Nghe Thuat Cua Su Tinh Tai Hanh Trinh Can Bang Than Tam Tri Tai The Spa The Reverie Saigon 5
Làm đẹp

Nghệ thuật của sự tĩnh tại hành trình cân bằng thân – tâm – trí tại The Spa, The Reverie Saigon

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh Tại Việt Nam (1)
Giáo dục

Hội đồng Anh cam kết đồng hành cùng cộng đồng IELTS tại Việt Nam

My Do Bo Lenh Trung Phat Dau Mo Iran Can Nhac Cham Dut Chien Su 1
Kinh doanh

Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt dầu mỏ Iran, cân nhắc chấm dứt chiến sự

A11bf0a1 519d 4ca2 9e28 A7636245a499 2
Đời sống

Ngày chạy Olympic tại TPHCM thu hút hơn 6.000 người tham dự

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily