
Sau những thử thách đầu tiên, các thí sinh nhí tiếp tục bước vào hành trình khám phá bản thân với hai phần thi quan trọng: Photoshoot trong trang phục từ nhà tài trợ Canifa và Năng khiếu tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội. Không chỉ mang đến những màn tạo dáng đáng yêu, tinh thần đồng đội đầy ăn ý, sân khấu Model Kid Vietnam 2026 còn ngập tràn tiếng cười, những khoảnh khắc xúc động cùng hàng loạt tình tiết bất ngờ đến từ những tài năng nhí đầy triển vọng.
Bước vào thử thách đầu tiên, các thí sinh nhí được tự tay lựa chọn những bộ trang phục yêu thích đến từ Thương hiệu Canifa để chuẩn bị cho phần thi Photoshoot. Không đơn thuần là một hoạt động trải nghiệm, thử thách còn giúp Ban Giám khảo đánh giá khả năng cảm nhận thời trang, sự nhạy bén trong việc phối đồ cũng như tư duy hình ảnh của từng thí sinh.
Với sự hồn nhiên đúng lứa tuổi, các bé tự tin đưa ra lựa chọn theo sở thích của mình. Có bạn nhanh chóng tìm được set đồ phù hợp, có bạn mất khá nhiều thời gian cân nhắc từng chiếc áo, chiếc quần hay tranh thủ xin ý kiến từ bố mẹ. Chính những khoảnh khắc tự nhiên ấy đã tạo nên bầu không khí vừa sôi nổi vừa vô cùng đáng yêu tại khu vực thử thách.
Sau khi hoàn thiện trang phục, các thí sinh chính thức bước vào thử thách Photoshoot với hai nội dung gồm chụp nhóm và chụp cá nhân. Nếu ở phần chụp đơn, nhiều gương mặt nhí khiến Ban Giám khảo thích thú bởi khả năng tạo dáng tự tin, biểu cảm linh hoạt thì ở phần chụp nhóm, các bé lại cho thấy sự phối hợp ăn ý, cách tương tác với bạn diễn và giữ được nguồn năng lượng tích cực xuyên suốt buổi chụp.
Bên cạnh những phần thể hiện tròn trịa, không ít tình huống “dở khóc dở cười” cũng liên tục xuất hiện. Có bé quên mất tạo dáng vì mải cười với bạn, có bé đứng cứng người trước ống kính, cũng có những màn phối hợp chưa thật sự ăn ý khiến cả trường quay bật cười. Thay vì tạo áp lực, Ban Giám khảo liên tục động viên, kiên nhẫn góp ý và trực tiếp bước lên sân khấu để chỉ dẫn từng dáng đứng, cách tương tác hay biểu cảm trước máy ảnh. Những lời hướng dẫn gần gũi, chân thành đã giúp nhiều thí sinh nhanh chóng lấy lại sự tự tin và hoàn thành thử thách một cách tốt hơn.
Nếu phần Photoshoot là cơ hội để các thí sinh thể hiện tố chất người mẫu thì phần thi Năng khiếu lại trở thành sân khấu để các bé tự tin khoe cá tính và những khả năng đặc biệt của mình. Mỗi tiết mục đều mang một màu sắc riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và đầy cảm xúc của ngày casting thứ hai.
Nổi bật trong đó là Vũ Bảo Nam (Jacob) – cậu bé sở hữu gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng giọng hát truyền cảm. Tuy nhiên, điều khiến Ban Giám khảo bất ngờ hơn cả lại là màn trình diễn ảo thuật đầy tự tin và chuyên nghiệp. Bắt đầu làm quen với bộ môn này từ năm 4 tuổi, Jacob mang đến những màn biến hóa khéo léo khiến cả khán phòng liên tục vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Xuyên suốt hành trình dự thi, gia đình luôn đồng hành, sát cánh và không ngừng cổ vũ để tiếp thêm động lực cho bé.
Trong khi đó, Hạo Nhiên – cậu bé được nhiều người ví như “Goo Jun Pyo phiên bản Việt” lại khiến khán giả đổ gục vì gương mặt điển trai và nụ cười nam thần. Phát biểu trước Giám khảo, Hạo Nhiên cho thấy sự rụt rè và ngại ngùng nhưng khi bước vào vòng hai, cậu bé lại khiến Ban Giám khảo bất ngờ khi tự tin trình diễn khả năng chơi trống với phong thái đầy bản lĩnh, tự tin.
Một trong những tiết mục tạo nhiều ấn tượng mạnh là phần biểu diễn xiếc – lắc vòng của Tạ Lâm Nhi. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều làm việc tại Rạp Xiếc Trung ương, cô bé sớm được tiếp xúc với nghệ thuật biểu diễn và thể hiện sự dạn dĩ trên sân khấu. Những động tác uyển chuyển, kỹ thuật chắc chắn cùng thần thái tự tin khiến cả dàn Ban Giám khảo lẫn các khán giả tại trường quay không khỏi ngưỡng mộ trước tài năng của thí sinh nhí.
Đốn tim biết bao khán giả vì nụ cười tươi tắn, cô bé Khánh Linh đã có phần thể hiện trọn vẹn ngay từ những phút đầu xuất hiện. Được nhiều người ưu ái gọi cái tên “Tiểu Jennie”, Khánh Linh gây ấn tượng với những bước nhảy tự tin nhờ 5 năm theo đuổi bộ môn này, đồng thời thể hiện khả năng tạo dáng trước ống kính khá chuyên nghiệp. Chính sự tự nhiên, thần thái đã giúp cô bé nhanh chóng chiếm trọn thiện cảm của Ban Giám khảo. Dù vẫn còn một vài hạn chế ở phần catwalk, Khánh Linh vẫn nhận được những góp ý nhẹ nhàng từ Ban Giám khảo: “Con hãy hạn chế nhìn xuống dưới, mạnh dạn ngẩng cao đầu và tự tin hơn trong từng sải bước trên sân khấu”.
Ở một màu sắc hoàn toàn khác, Trúc Anh mang đến tiết mục “Cô Đôi Thượng Ngàn” đầy cảm xúc. Giọng hát nội lực, cách xử lý ca khúc tự nhiên cùng sự nhập tâm trong từng câu hát khiến cả khán phòng lặng đi trước khi bùng nổ bằng những tràng pháo tay kéo dài.
Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng, nhiều thí sinh còn chinh phục Ban Giám khảo bởi sự tự tin và tinh thần dám thể hiện bản thân. Đỗ Như Ý là một trong số đó khi liên tục tạo dáng trước ống kính với nguồn năng lượng tích cực, biểu cảm đa dạng và phong thái đầy tự nhiên. Đặc biệt, màn thể hiện đầy quyết tâm: “Tôi là Đỗ Như Ý – Quán quân Model Kid Vietnam 2026!” đã khiến cả trường quay bật cười thích thú, đồng thời cho thấy sự tự tin và khát khao chinh phục sân khấu của cô bé.

Khép 2 ngày casting tại khu vực miền Bắc, Model Kid Vietnam 2026 đã mang đến một sân chơi vô cùng bổ ích – nơi mỗi bạn nhỏ đều được tự do thể hiện cá tính, nuôi dưỡng sự tự tin và tỏa sáng theo cách rất riêng. Hơn cả việc tìm kiếm những gương mặt triển vọng cho làng mẫu nhí Việt Nam, Model Kid Vietnam 2026 mong muốn tạo nên môi trường để các em được phát triển đúng với lứa tuổi, giữ trọn sự hồn nhiên nhưng vẫn có cơ hội tiếp cận tác phong chuyên nghiệp và những bài học đầu đời đầy ý nghĩa. Tiếp nối hành trình, vòng sơ tuyển khu vực miền Nam sẽ diễn ra vào ngày 26/07/2026 tại Grand Palace (63 Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM), hứa hẹn chào đón những tài năng nhí tiếp theo cùng nhiều màn thể hiện đáng mong đợi trên đường đua chinh phục Model Kid Vietnam 2026.
Mai An / Văn hoá
















