
Được mời đi xem cũng không ít tác phẩm điện ảnh trong và ngoài nước. Fung La cũng đã xem nhiều bộ phim tâm lí từ nặng đến nhẹ, từ Âu đến Á, từ phong kiến đến hiện đại, nhưng Bắc Kim Thang lại cho Fung một cảm giác rất khác.
Tối qua, sau khi xem ra mắt phim Bắc Kim Thang, Fung La cho biết, phim hài hoà nhất khi tất cả ở mức vừa đủ. Đủ jump scare, đủ cốt truyện, đủ tâm lí, đủ góc quay, đủ về sự thối nát của xã hội miền Tây những năm 90, đủ về tình thương giữa anh em trong nhà của Hai Lầm và Thiện Tâm, đủ về sự trọng nam khinh nữ tại địa phận sông Mêkong lúc bấy giờ.
Fung ấn tượng nhất với sự đối lập của những tình tiết trong phim. Nhà của dòng họ to như biệt phủ, nhưng bên trong lại không có gia sản gì cho cam đến nỗi người giúp việ bị đuổi đi làm người lái đò. Bên ngoài là một người cha nhưng sau lưng lại đi gái gú. Nhưng tài nhất chính là việc 2 người ông cậu Hai người gái gú người cờ bạc chính là tệ nạn cùng cực của xã hội lại sinh ra Thiện Tâm. Thiện Tâm – sống thiện đúng với tâm..

Và Thiện Tâm thực hiện rất đúng nghĩa vụ cái tên này, cậu Tâm lương thiện với mọi người trong nhà, hiếu thảo với ông nội, tận trung với cha má, dễ mến với chú Út và đáng tin cậy nhất với Hai Lầm – thành viên gia đình đến cả cha của mình cũng hắt hủi bởi phong tục cố hủ trọng nam khinh nữ.
Nói về cái tài trong cốt truyện không thể đoán trước được của Bắc Kim Thang. Do ảnh hưởng của TLC trước đó, Fung cứ nghĩ đây sẽ là một tác phẩm bị cắt, đổi cốt truyện, làm mờ những tình tiết quan trọng, nhưng hoàn toàn không phải như vậy.
Cú plot-twist cuối cùng khi cậu Tâm mở cửa căn phòng bí mật của dòng họ, nghĩ đến hình ảnh đó, Tâm còn nổi da gà vì quá ngưỡng mộ sự tài hoa trong kịch bản của Bắc Kim Thang.

Ly Ly / Theo Văn Hóa















