
Ai Thương Ai Mến – dự án điện ảnh mở màn phòng vé năm 2026 tiếp tục gây bất ngờ khi nhá hàng loạt tình tiết hấp dẫn xoay quanh chuyện tình “tay tư” đầy phức tạp giữa Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, Khả Như và La Thành báo hiệu “vòng xoáy cảm xúc” khó lường đang chờ đợi khán giả.
Bùng binh tình ái rối ren trong Ai Thương Ai Mến: Chuyện tình Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh lung lay vì Khả Như và La Thành
Ngay từ những khung hình đầu tiên, Ai Thương Ai Mến thu hút khán giả nhờ câu chuyện tình mộc mạc của Chờ (Võ Điền Gia Huy) và Thương (Trâm Anh). Trong khung cảnh thân thương của miền Tây sông nước, hình ảnh đôi trẻ với ánh mắt đưa tình, nụ cười bẽn lẽn và những cử chỉ ngọt ngào đã trở thành “điểm rơi cảm xúc” khiến người xem không khỏi rung động. Không dừng lại ở đó, trong thước phim vừa được nhá hàng, Chờ tiếp tục gây thương nhớ với câu nói: “Thương, em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu” cùng một nụ hôn ngọt lịm khẳng định cho tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cô.
Thế nhưng, chuyện tình tưởng như êm đềm ấy bất ngờ bị xáo trộn khi Thắm (Khả Như) và Hai Mậu (La Thành) xuất hiện, kéo theo hàng loạt tình huống “dở khóc dở cười”. Là bạn thân của Hai Mến (Thu Trang), Thắm lại đem lòng say mê Chờ, bất chấp việc biết trái tim anh đã thuộc về Thương. Không giấu giếm hay né tránh, Thắm chủ động theo đuổi người thương với loạt khoảnh khắc gây chú ý: từ lời gọi đầy nũng nịu “Chờ… chờ với” cho đến câu dặn dò tưởng chừng vô tư “Chờ, nhớ lát ghé qua nhà cho vịt ăn á” vừa duyên dáng vừa đẩy đưa. Tình cảm của Thắm dành cho Chờ lớn đến mức, ngay cả trước lời khuyên can của bạn thân, cô vẫn thẳng thừng đáp trả: “Trai chưa vợ, gái chưa chồng” như một lời tuyên bố quyết liệt chẳng điều gì có thể khiến cô lùi bước trong hành trình chiếm lấy trái tim của Chờ.
Không chỉ dừng lại ở tam giác tình yêu, chuyện tình tay ba trở nên rối ren hơn khi Hai Mậu cũng quyết tâm theo đuổi Thắm. Nhân vật của La Thành không chỉ kiên trì mà còn bộc lộ tình cảm mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ tình huống éo le nào để giành được trái tim cô gái anh thương.
Sự chồng chéo trong cảm xúc của những mối quan hệ rối rắm cùng loạt khoảnh khắc vừa dí dỏm của bộ tứ nhân vật tạo nên vòng xoáy yêu – hận khó lường. Mỗi nhân vật bước vào câu chuyện với những khát khao và tổn thương riêng, tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc: liệu ai sẽ là người nắm tay ai đi đến cuối cùng?

Võ Điền Gia Huy khẳng định: “Mối quan hệ trong Ai Thương Ai Mến không phải là một “bùng binh” thông thường”
Chia sẻ về mối quan hệ tay tư trong Ai Thương Ai Mến, Võ Điền Gia Huy khẳng định đây không đơn thuần là một “bùng binh” tình ái thường thấy trên màn ảnh. Theo nam diễn viên, câu chuyện tình cảm của Chờ – Thương – Thắm – Hai Mậu là một vòng xoáy cảm xúc được tạo nên bởi số phận và những nghịch cảnh xã hội, nơi mỗi nhân vật đều mang trong mình khao khát riêng biệt. “Chờ khao khát Thương, Thắm khao khát Chờ và Hai Mậu khao khát Thắm. Mỗi khao khát đều phản chiếu sự cô đơn và nhu cầu được yêu thương của một con người”, Võ Điền Gia Huy chia sẻ.
Khi được hỏi vui rằng nếu bản thân rơi vào một mối quan hệ “bùng binh” tương tự ngoài đời sẽ xử lý ra sao, Võ Điền Gia Huy cho biết, nếu bản thân rơi vào một mối quan hệ “bùng binh” tương tự ngoài đời, anh sẽ không để cái tôi chi phối. “Huy sẽ không đặt ai lên bàn cân để so sánh, mà chọn cách lùi lại và thành thật với cảm xúc của mình: Ai là người khiến trái tim mình rung động nhất”, anh bộc bạch.
Ở góc nhìn khác, Khả Như cho rằng mối quan hệ rối ren trong Ai Thương Ai Mến không mang màu sắc tranh giành đơn thuần mà xuất phát từ tình người và sự gắn kết rất đặc trưng của con người miền Tây sông nước. “Trong cuộc sống luôn có cái tình, cái nghĩa ở trong đó. Chính ‘bùng binh’ này tạo nên chất bi – hài rất đời cho câu chuyện gia đình trong Ai Thương Ai Mến”, nữ diễn viên nói. Khả Như cũng tiết lộ, điều khiến cô tâm đắc nhất khi hóa thân vào nhân vật Thắm chính là tình thương – thứ cảm xúc đẹp đẽ nhưng đôi khi vô tình kéo theo bi kịch và nỗi đau. “Khi sống cùng nhân vật, tôi cảm nhận được cái tình rất rõ, và tôi tin đó cũng là điều khán giả sẽ yêu ở bộ phim này”, cô nhấn mạnh.
Chia sẻ về cơ duyên đến với Ai Thương Ai Mến, Khả Như cho biết cô quyết định tham gia dự án ngay từ những thông tin đầu tiên về buổi casting. Nữ diễn viên bày tỏ sự hào hứng khi biết bộ phim khai thác bối cảnh miền Tây sông nước và được sản xuất bởi Thu Trang – cái tên luôn tạo được sức hút với giới nghệ sĩ. “Khi nghe đây là dự án của chị Thu Trang, tôi nghĩ chắc chắn rất nhiều diễn viên sẽ muốn thử vai, và bản thân tôi cũng không ngoại lệ”, cô chia sẻ.
Bên cạnh ê-kíp “bảo chứng chất lượng”, kịch bản Ai Thương Ai Mến cũng là điểm khiến Khả Như bị thuyết phục. Nữ diễn viên cho biết cô luôn mong muốn có thêm những vai diễn điện ảnh thú vị, khác biệt trong sự nghiệp. “Những nhân vật trong phim giống như bước ra từ những câu chuyện xưa cũ, rất đời và rất gần. Đó là điều tôi thấy hấp dẫn ở kịch bản”, Khả Như nói.

Đạo diễn Thu Trang: Khi chữ “yêu” trở thành trục cảm xúc dẫn dắt trong Ai Thương Ai Mến
Trong Ai Thương Ai Mến, đạo diễn Thu Trang lựa chọn “yêu” không chỉ là chủ đề trung tâm mà còn là trục cảm xúc dẫn dắt toàn bộ nhịp phim. Tình yêu của con người miền Tây không được kể bằng những tuyên ngôn lớn lao, mà bằng sự chân thật, mộc mạc – những ánh nhìn bẽn lẽn, những câu nói tưởng chừng vụng về nhưng chất chứa nỗi lòng. Chính tinh thần này được Thu Trang đưa vào từng khung hình, tạo nên một không gian tình cảm đậm chất sông nước nhưng vẫn giàu chiều sâu điện ảnh.
Ngay chính Hai Mến (Thu Trang) cũng có một tình yêu sâu đậm và chân thành với cậu Khả (Ngọc Thuận). Cô không chỉ là nhân chứng cho “bùng binh tình ái”của Thương – Chờ – Thắm – Hai Mậu mà chính cô cũng có những thổn thức trong tình yêu và thay đổi vì tình yêu. Bộ phim không chỉ phác họa tình yêu đôi lứa mà còn mở rộng thành đa tầng cảm xúc phức tạp – yêu thầm, yêu sai, yêu không dám nói, và cả tình yêu xuất phát từ cô đơn. Bằng cách khai thác trọn vẹn những mâu thuẫn và va đập cảm xúc giữa các nhân vật, Thu Trang xây dựng nên câu chuyện tình cảm nhiều nút thắt vừa dí dỏm vừa chạm đến người xem. Đặc biệt, dàn diễn viên được đặt vào đúng thế mạnh: Khả Như duyên dáng, La Thành tung hứng hài hước nhưng vẫn giữ được độ nặng cảm xúc cần thiết, góp phần làm câu chuyện thêm nhiều bất ngờ.
Với Ai Thương Ai Mến, Thu Trang cho thấy một bước tiến rõ rệt trong tư duy dàn dựng khi biến chữ “yêu” thành điểm tựa để khán giả vừa bật cười, vừa thổn thức – và quan trọng hơn là thấy được chính mình trong đó.
Đặc biệt, Khả Như đánh giá cao cách đạo diễn Thu Trang kết nối dàn diễn viên. Theo cô, mỗi vai diễn trong Ai Thương Ai Mến đều mang cảm giác “đo ni đóng giày”, vừa vặn từ tính cách đến mối quan hệ. “Sau một thời gian làm việc, tôi thấy mọi thứ rất hợp lý, rất đúng người – đúng vai. Chính sự đặt để này sẽ khiến khán giả tò mò và muốn ra rạp để xem các diễn viên quen thuộc hoá thân trong một diện mạo hoàn toàn mới”, nữ diễn viên nhấn mạnh.
Ai Thương Ai Mến có suất chiếu đặc biệt từ 31/12/2025 và chính thức khởi chiếu vào 01/01/2026 trên toàn quốc.
Huyền My / Điện ảnh
















