
Với tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới 21 tuổi, Hoàng Khánh Duy bằng giọng văn mộc mạc của người miền Tây đã mang đến những câu chuyện đầy màu sắc của cuộc sống. Cuốn sách “Hoàng hôn màu đỏ” được Duy viết bằng sự say sưa của tuổi trẻ, tuy đâu đó vẫn còn nhiều những vụn vỡ, nhưng tựu chung lại vẫn là những thông điệp lạc quan về tương lai phía trước. Cuốn sách vừa được Sống – Thương hiệu sách tác giả Việt Nam phát hành trong tháng 7 vừa qua.
“Hoàng hôn màu đỏ” là tuyển tập truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy tái hiện lại những mảnh đời trôi nổi của những người con ở miền Tây sông nước. Sách gồm 14 truyện với những cuộc đời tuy rẽ các ngả thăng trầm khác nhau, nhưng vẫn luôn giữ trọn trong mình sức sống, niềm tin vào tương lai, vào tia sáng dù chỉ le lói như ánh hoàng hôn phía trước.
Mỗi câu chuyện, mỗi số phận qua giọng kể của Khánh Duy đều toát lên những vết cứa nghiệt ngã của dòng đời lên những mảnh đời người lam lũ, kẻ éo le. Thế nhưng, sau tất cả những khổ đau, ám ảnh, lầm lạc ấy, tác giả vẫn luôn giữ lại cho nhân vật một tia hi vọng, một điểm sáng, một điểm tựa lạc quan để hướng tới, để tiếp tục sống, tiếp tục tin vào ngày mai tươi sáng.
“Hoàng hôn màu đỏ” gợi cho người đọc những góc tối chẳng thể khước từ của con người, những nét ẩn khuất trong tâm hồn mà khi bị dồn đến nước đường cùng bởi đói nghèo, đau khổ, người ta sẽ bộc lộ ra đầy vô thức, đầy nghiệt ngã. Thế nhưng, sau tất cả, tính chân thiện trong mỗi trái tim đều được khơi dậy rất tự nhiên, lặng lẽ mà thấm, mà ngấm, mà bồi hồi sau từng cái kết.

Như nhà văn Huệ Thi đã đề tựa: “Tôi ngỡ ngàng trước văn phong sắc ngọt nhưng đậm chất phóng khoáng về mặt ngôn ngữ của một người miền Tây. Duy viết như hơi thở, dễ dàng đến lạ lùng, âu là tài năng bẩm sinh cho làn gió mới của văn học. Mỗi tác phẩm đều có góc cạnh với cái nhìn sâu sắc về con người, về xã hội… và cả góp nhặt đầy hình ảnh về kí ức, ngỡ như em đã trải nghiệm chín muồi…”, chắc hẳn, Hoàng hôn màu đỏ sẽ là một làn gió mới cho văn học trẻ hiện đại, mang đâu đó đôi chút hơi hưởng của văn chương thế kỷ XX một thời vang bóng.
Tác giả Hoàng Khánh Duy sinh ngày 16/8/1997
– Hội viên Hội nhà văn Thành phố Cần Thơ
– Các sách đã xuất bản: Triền sông con nước với đầy (2017)
Đức Quỳnh/TTGD















