Bé trai một tuổi bị bỏ rơi. Ảnh: Hải Họ. |
Đêm 30/8, bà Nguyễn Thị Nhi (52 tuổi) đến sân vận động Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) thì phát hiện một bé trai cạnh xe tải. Lúc này cháu bé đang ngồi trên chiếc chăn, bên cạnh có bức thư và một số đồ sơ sinh.
Nội dung bức thư viết: “Tôi sinh con ra vì hoàn cảnh gia đình và do lầm lỡ mà không có điều kiện để nuôi con. Tôi phải bỏ con ở đây mong ai đó giúp để nuôi con tôi thành người. Tôi xin cảm ơn suốt đời!…”
Bức thư bỏ lại cùng cháu bé. Ảnh: Hải Họ. |
Sáng 31/8, lãnh đạo UBND xã Tiến Thắng cho biết bà Nhi đã đưa cháu bé đến trình báo. Theo giấy tờ để lại thì bé trai sinh năm 2016. Nhà chức trách đang đưa cháu đi khám sức khỏe và tiếp tục giải quyết vụ việc.