VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Người đàn bà đặt bom xăng trong Tân Sơn Nhất: ‘Không biết đó là khủng bố’

Thứ Tư, 27/12/2017 - 15:50

Thừa nhận lên kế hoạch và cùng đồng phạm đặt bom xăng trong Tân Sơn Nhất, song Tường Vy cho rằng do tâm trạng buồn chứ không biết như thế là khủng bố.

Ngày 26/12, trả lời TAND TP HCM trong phiên xử về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Ngô Thụy Tường Vy (31 tuổi) tỏ vẻ thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng và lời khai của đồng phạm tại tòa.

Bị cáo này cùng Đặng Hoàng Thiện (24 tuổi), Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) và 12 người khác đều bị truy tố về cùng tội danh. Trong đó, Vy bị cáo buộc là người tích cực cùng Thiện lên kế hoạch đánh bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất và trực tiếp kích hoạt quả đặt tại nhà ga quốc tế.

“Trong đầu bị cáo không có ý thức gì về chính trị, không biết thế là khủng bố, mà chỉ vì bức xúc và tâm trạng không tốt nên làm bậy”, cô ta nói.

Vy cho biết thêm, khi cùng Trương Tấn Phát mang quả bom xăng thứ nhất vào đặt tại cột số 9 nhà chờ ga quốc tế, cô ta cũng lo sợ hành vi của mình gây hậu quả nghiêm trọng. Dù biết Phát tháo pin bộ điều khiển từ xa (để không kích nổ được quả bom), cô cũng không phản đối.

Lý giải về việc vẫn kích nổ quả bom thứ hai do Thiện chuyển đến sau đó, Vy cho rằng: “Lúc đó trong ý thức của bị cáo nghĩ Phát đã tháo pin trên thiết bị điều khiển từ xa. Bị cáo chọn cột số 9 để đặt bom và vào nhà vệ sinh thay đồ sau đó vì đã quan sát khu vực này không có camera nên có thể chạy thoát”.

Tuy nhiên, Vy cho rằng chỉ tham gia vụ đặt bom xăng chứ không tham gia nhóm “Phượng Hoàng”, chuẩn bị vũ khí cùng nhóm này, như cáo trạng truy tố.

Tường Vy (tóc ngắn ngồi hàng ghế đầu) và đồng phạm tại toà. Ảnh chụp màn hình. 

Tường Vy (tóc ngắn ngồi hàng ghế đầu) và đồng phạm tại toà. Ảnh chụp màn hình. 

Trả lời HĐXX về việc nhận lời giúp Vy chở thùng carton chứa bom xăng vào sân bay, Phát cho biết lúc đầu nghĩ là bom khói (như Vy nói). Khi hay là bom xăng rất nguy hiểm nên bị cáo lo sợ, tìm cách tháo pin của bộ điều khiển từ xa.

Vẻ thành khẩn, Phát giải thích lý do không thể từ chối Vy sau khi biết thùng carton chứa bom xăng: “Nếu để cô ấy thực hiện, quả bom nổ sẽ gây hậu quả khôn lường bởi khu vực cột số 9 có rất nhiều hành khách”.

Thực hiện hai vụ khủng bố trong một tháng để ‘tạo tiếng vang’

Là người chủ mưu, chế tạo bom, lên kế hoạch phân công đồng phạm thực hiện vụ đặt bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất và phóng hoả kho xe vi phạm của Công an Đồng Nai, Đặng Hoàng Thiện khai chi tiết về hành vi phạm tội của mình.

Giọng rành rọt, anh ta cho biết quen với Phạm Lisa (sống ở nước ngoài) qua Facebook từ tháng 6/2016. Thiện sau đó được kết nối với nhiều người trong nhóm chat do Phạm Lisa tập hợp.

Đầu tháng 4, Thiện cùng Nguyễn Đức Sinh lên kế hoạch chế bom ga, xăng phá hủy kho giữ xe vi phạm của Công an Đồng Nai để “tạo tiếng vang” cho tổ chức của mình. Sau khi thành công, anh ta tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Phạm Lisa lên mạng nghiên cứu cách chế bom xăng và kết nối với thiết bị điều khiển từ xa để kích nổ.

Sau khi hoàn thành hai quả bom, Thiện được Phạm Lisa cung cấp số điện thoại của Tường Vy để gặp nhau bàn kế hoạch di chuyển bom đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Thiện cũng thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền từ Nguyễn Thị Chung (35 tuổi, người cung cấp tài chính cho nhóm khủng bố theo chỉ đạo của Phạm Lisa) để mua nguyên liệu nổ.

Tuy nhiên, Chung phủ nhận toàn bộ lời khai của đồng phạm và cho rằng cáo trạng truy tố mình là sai sự thật. Chị ta cho biết quen Thiện do một lần vô tình gọi nhầm điện thoại, sau đó bắt bạn làm quen.

HĐXX công bố nhiều lời khai của những người liên quan, trong đó có chồng của Chung. Anh này thừa nhận vợ sử dụng điện thoại của mình để lập tài khoản Facebook và tham gia nhóm phản động của Phạm Lisa. Chung cũng thường đọc các bài viết có nội dung phản động của Lisa và chat với nhiều người trong nhóm.

Liên quan vụ án, phần lớn các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo buộc. Tuy nhiên, việc tham gia nhóm do Lisa Phạm tổ chức chỉ là “chém gió” trên Facebook chứ chưa thực hiện kế hoạch.

Riêng bị cáo Hoàng Văn Dương, Vũ Mộng Phong không thừa nhận tham gia nhóm khủng bố. Cả hai cho rằng chỉ đi theo bạn mình chứ không biết, hay tham gia kế hoạch khủng bố của họ. Điều này được Nguyễn Đức Sinh xác nhận họ vô can trong việc đánh bom kho giữ xe vi phạm, mà anh ta trực tiếp thực hiện và chỉ đạo.

HĐXX cho biết, việc các bị cáo có động cơ phạm tội hay vô can sẽ được tòa xem xét căn cứ vào các tài liệu chứng cứ.

Ngày mai phiên toà được tiếp tục.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, Đào Minh Quân là người cầm đầu tổ chức chống chính quyền Việt Nam, thành lập tại California (Mỹ) năm 1991. Ông này cùng Phạm Lisa lôi kéo nhiều người thành lập các nhóm Phượng Hoàng… để thực hiện khủng bố với chủ trương “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”.

Theo chỉ đạo của Phạm Lisa, Thiện cùng Tường Vy, Phát, Chung đặt bom xăng gây cháy nổ sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30/4. Trong đó, Thiện đặt một quả ở tầng 3 nhà giữ xe, quả còn lại Vy và Phát sẽ đặt tại cột số 9 ga quốc tế.

Tuy nhiên, sợ sự việc gây hậu quả nghiêm trọng, Phát tháo pin ra khỏi máy điều khiển từ xa để không kích nổ bom xăng.

Phần Thiện, khi mang quả bom xăng còn lại vào tầng 3 nhà gửi xe, anh ta xuống tầng trệt kích hoạt cũng không nổ – do khoảng cách xa không truyền được tín hiệu.

Quả bom này được Thiện giao cho Vy đặt vào vị trí cột số 9, thay quả bom lúc đầu. Vụ nổ xảy ra khiến hành khách hoảng loạn bỏ chạy.

Hải Duyên/VNE

Related Posts

Bat Giu Khan Cap Doi Tuong Danh Nguoi Nuoc Ngoai Tren Pho Di Bo Bui Vien 1
Pháp luật

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố đi bộ Bùi Viện

Image 60 1
Pháp luật

Cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bị tuyên tử hình

Truong My Lan Gd2 Re 1201 2 1
Pháp luật

Các Tổng giám đốc ký phát hành trái phiếu ‘khống’ theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Image 59 1
Pháp luật

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch NXB Giáo dục nhận hối lộ gần 25 tỷ

Image 58 1
Pháp luật

Hải Dương: Khống chế nam thanh niên cầm dao uy hiếp tiệm vàng

Truong My Lan Gd2 Re 1146 1
Pháp luật

Hành trình Trương Mỹ Lan rửa tiền, chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

4 4 Nph Cuoi Tuoi 17121989900762069543070 0 0 800 1280 Crop 17122303582942001893896 1007 2
Pháp luật

Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù vào hôm nay

Image 51 1
Pháp luật

Kẻ sát hại, hiếp dâm nữ quản lý phòng trọ lĩnh án tử hình

Xuyen Viet Oil 2 1849 1
Pháp luật

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

Tin cập nhật

8459416bf0c47b9a22d5 2
Âm nhạc

Cơ hội trở thành nghệ sĩ biểu diễn, nhà sản xuất âm nhạc cùng Trường Âm nhạc Berklee

Dragon Capital Nha Dau Tu Viet Nam Nam Giu Khoang 100 Ty Usd Tien Ma Hoa 1
Kinh doanh

Dragon Capital: Nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ khoảng 100 tỷ USD tiền mã hoá

Loi Khai Nghi Pham Gay Ra Tham An 3 Nguoi Chet O Dak Lak 1
Đời sống

Lời khai nghi phạm gây ra thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk

Tai Xe Ep Khach 25 Trieu Dong 70 Km Tra Lai Tien Chi La Tinh Tiet Giam Nhe 3
Đời sống

Tài xế ép khách 2,5 triệu đồng 70 km – trả lại tiền chỉ là tình tiết giảm nhẹ!

Cach Genz Su Dung Ai Trong Du Lich Anh Minh Hoa 3 1 2
Du lịch

Thế hệ Gen Z đang sử dụng AI để định hình lại trải nghiệm du lịch tương lai như thế nào

Ngan Hang Nha Nuoc Dang Chi Dao Xu Ly Su Co Thong Tin Tin Dung Tai Cic 2
Kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo xử lý sự cố thông tin tín dụng tại CIC

Bo Doc Quyen Nhieu Ngan Hang San Sang Nhap Khau Dap Vang Mieng Ban Truc Tiep Cho Dan 2
Kinh doanh

Bỏ độc quyền: Nhiều ngân hàng sẵn sàng nhập khẩu, dập vàng miếng bán trực tiếp cho dân

Dung Dien Thoai Luc Cam Sac Nam Thanh Nien Bi Set Danh Tu Vong 1
Đời sống

Dùng điện thoại lúc cắm sạc, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Copy Of Vr City 229 (2)
Công nghệ

VR City – Vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Bat Giu 2 Doi Tuong Pha Khoa Trom Dien Thoai Tai Nhieu Cua Hang O Son La 1
Đời sống

Bắt giữ 2 đối tượng phá khóa, trộm điện thoại tại nhiều cửa hàng ở Sơn La

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily