
Cảnh sát trưởng Indonesia cho rằng nữ công dân nước này bị lừa, tưởng đang tham gia trò chơi khăm trên chương trình truyền hình hài, khi ra tay sát hại anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tito Karnavian, cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia, cho biết Siti Aisyah, 25 tuổi, nhận tiền để tham gia trò chơi khăm trong chương trình Just For Laughs (Chỉ để Cười), một chương trình truyền hình nổi tiếng. Dẫn thông tin nhận được từ giới chức Malaysia, ông nói cô và một phụ nữ khác diễn trò thuyết phục đàn ông nhắm mắt lại rồi xịt nước vào mặt họ.
“Hành động đó được làm ba hoặc bốn lần và họ được cho vài đôla cho điều đó, và với mục tiêu cuối cùng, ông Kim Jong-nam, chất nguy hiểm được cho là ở trong chai xịt”, Karnavian nói với AP. Một nữ nghi phạm khác cũng mang hộ chiếu nước ngoài mặc chiếc áo có chữ “LOL” xuất hiện trong camera an ninh. Trong tiếng Anh, “LOL” là từ viết tắt của “laugh out loud”, nghĩa là “cười to thành tiếng”.
“Cô ấy không biết đây là âm mưu sát hại được cho là của các điệp viên nước ngoài”, ông nói.
Theo Zaobao, hình ảnh từ camera giám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia cho thấy một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào ông Kim Jong-nam, nữ nghi phạm đã cùng 5 đồng phạm đi quanh nhà ga, thậm chí trêu đùa, xịt chất lỏng vào mặt nhau.
Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chết sau khi bị hai phụ nữ tấn công, nghi bằng chất độc, hôm 13/2 tại sân bay.
Được mời đóng phim ở Triều Tiên
“Cô ấy nói rằng cảnh quay sẽ diễn ra ở Triều Tiên”, một người bạn của Siti Aisyah kể với trang tin Indonesia Detik. “Tôi không biết cụ thể. Cô ấy chỉ nói rằng đi đóng phim cho một văn phòng Triều Tiên. Chúng tôi chỉ là những người bình thường và nghe cô ấy nói như vậy”.
Xuất thân từ một khu ổ chuột ở Jakarta, hình ảnh của Aisyah, 25 tuổi, nay xuất hiện trên khắp báo chí quốc tế khi trở thành một trong hai nữ nghi phạm bị bắt giữ tại Malaysia trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Aisyah từng làm nhân viên quan hệ khách hàng ở một spa tại Ampang, Kuala Lumpur, dù cô nói với người thân ở Indonesia rằng mình làm công việc “bán vé”. Gia đình không hề biết công việc về đêm của cô.
Mẹ của Aisyah, bà Benah, cho hay con gái có thể nói tiếng Anh, tiếng Hàn và luôn muốn đến Triều Tiên.
“Tôi chưa bao giờ biết con bé làm việc ở Malaysia”, bà Benah, 50 tuổi, nói và cho hay bà nghĩ cô đang bán quần áo ở Batam, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Riau, Indonesia, gần Singapore. Con gái thi thoảng vẫn gửi tiền về cho bà Benah.
“Thường là 500.000 rupiah nhưng không phải tháng nào cũng gửi”, bà kể.
Aisyah đã ly hôn chồng và con trai 7 tuổi của họ đang sống với ông bà nội. Lần gần nhất cô về thăm làng là vào hôm 21/1.
Mẹ chồng cũ của Aisyah, bà Akiong, 56 tuổi, hôm qua cho hay với giới chức Bộ Ngoại giao rằng gia đình họ không còn quan hệ gì với cô kể từ khi vợ chồng con trai ly hôn. Cô chỉ về thăm Rio mỗi năm một lần.
“Lần cuối cô ta đến thăm là hôm 28/1. Cô ta ở lại qua đêm với cháu trai tôi và rời đi vào hôm sau”, bà Kiong kể. Bà cho hay Rio trước đó đã từ chối gặp mẹ vì biết cô cuối cùng cũng sẽ đi.
Theo trang tin Indonesia Kumparan, hồ sơ nhân thân ở làng của Aisyah có hai chứng minh thư khác nhau. Trong đó, một cái ghi tên cô là Siti Aisyah, sinh năm 1992, làm kinh doanh, kèm bức ảnh cô buộc tóc đuôi ngựa. Ở chứng minh thư còn lại, tên cô này là Siti Aisah, sinh năm 1989, tóc buộc hờ và nghề nghiệp là nội trợ.
Giới chức địa phương nói rằng không rõ vì sao cô có hai chứng minh thư khác nhau.
Aisyah bị bắt ở một khách sạn tại Kuala Lumpur hôm 16/2. Bạn trai của cô này là Muhammad Farid Jalaluddin, 26 tuổi, cũng bị bắt để hỗ trợ điều tra.
Truyền thông Malaysia dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, khi lấy khẩu cung, Aishah khai cô làm tiếp viên trong một hộp đêm, mới quen biết những nam nữ đồng phạm khác cách đây không lâu.
Cô nói rằng mình được một người đàn ông lạ mặt trả 100 USD để đóng một cảnh hành hung trong phim. Cô đã thực hiện mà không nghi ngờ vì từng nhiều lần nhận lời đóng những cảnh tương tự.
Trước đó, nữ nghi phạm thứ nhất cũng cho khẩu cung tương tự. Hai nghi can phủ nhận quen biết Kim Jong-nam.
Anh Ngọc, Trọng Giáp/Vnexpress


















