“Trước khi đi, vợ chồng thầy Lâm có để lại một bức thư cho nhà trường, nội dung chỉ nói sẽ không quay lại nữa, khi nào có điều kiện sẽ trả nợ cho mọi người”, ông Lê Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ nói.
Đến ngày 2.1.2016, vợ chồng thầy Nguyễn Bá Lâm và cô Diệp Sương Anh – đều là giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil – vẫn chưa trở về địa phương. Ông Lê Văn Hùng – Hiệu trưởng nhà trường – xác nhận, đến nay thầy Lâm và cô Anh đã quá hạn nghỉ phép 10 ngày nhưng chưa về trường giảng dạy, nhà trường cũng không liên lạc được với hai giáo viên này.
Trước đó thầy Lâm (34 tuổi, dạy toán) xin nghỉ tranh thủ 5 ngày về quê thăm cha bị bệnh, cô Sương Anh (35 tuổi, dạy ngữ văn) cũng xin nghỉ 3 ngày để đi khám bệnh, cả hai người đều hết phép từ ngày chủ nhật (20.12.2015). Ông Hùng cho biết thêm: “Vợ chồng thầy Lâm mang theo hai con nhỏ, cháu lớn học lớp 2, cháu nhỏ học lớp 1. Trước tình hình trên, nhà trường phải bố trí các giáo viên dạy thay, chúng tôi cũng đang làm báo cáo về sự việc gửi Phòng GDĐT huyện” – ông Hùng nói. Cũng theo ông Hùng, vợ chồng thầy Lâm công tác tại trường khoảng 10 năm, ngoài việc dạy học không làm thêm nương rẫy hay kinh doanh gì.
Theo nhiều giáo viên và người dân địa phương, trước khi đi, vợ chồng thầy Lâm vay mượn hơn 10 cá nhân và các ngân hàng với số tiền lớn, có thể lên tới hơn 1 tỉ đồng. Cô L.Th.T.V – giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ – cho biết, khoảng một năm trước, vợ chồng thầy Lâm mượn cô 30 triệu đồng. “Nhiều giáo viên khác cũng cho mượn tiền, nhưng vì nhiều lý do nên chưa dám nói ra”, cô V nói. Bà L.T.P (ở thị trấn Đắk Mil) cũng cho biết: “Vợ chồng thầy Lâm vay của tôi 65 triệu đồng, nói là để trả nợ cho thủ quỹ nhà trường vì sợ Phòng GDĐT về kiểm tra, sau này tôi mới biết là thầy Lâm nói dối. Tôi gọi đến nhiều số điện thoại của thầy Lâm và cô Anh nhưng tất cả đều không liên lạc được, giờ tôi đang làm đơn trình báo công an”.
Bà L.T.H, một nông dân ở gần nhà thầy Lâm, cũng mất ăn mất ngủ, khi thấy nhà thầy Lâm khóa cửa nhiều ngày qua. “Ngoài một cây vàng của gia đình, tôi còn đứng ra mượn dùm thầy Lâm bốn chỉ vàng nữa, giờ không biết lấy gì trả cho người ta”, bà H. than thở. Theo bà H, ngoài căn nhà gỗ nằm sâu trong con hẻm đất ở thôn Trung Hòa, không thấy vợ chồng thầy Lâm có cơ sở làm ăn gì.
Theo ông Lê Văn Hùng, trước đây vợ chồng thầy Lâm cũng làm việc và sinh sống như nhiều giáo viên khác, không có biểu hiện gì bất thường, do vậy nhà trước rất bất ngờ trước sự việc này. Trước khi đi, vợ chồng thầy Lâm có để lại một bức thư cho nhà trường, nội dung chỉ nói sẽ không quay lại nữa, khi nào có điều kiện thì sẽ trả nợ cho mọi người. “Chuyện nợ nần thì nhà trường không can thiệp được, trường chỉ đề nghị Phòng GDĐT huyện xử lý thầy Lâm và cô Sương Anh do vi phạm kỷ luật lao động, tự ý bỏ việc” – ông Hùng nói.
Theo Lao Động