VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

2 giờ vật lộn trong lũ để cứu nhóm học sinh của bốn cô giáo

Thứ Bảy, 17/12/2016 - 15:47
4 cô giáo nhận bằng khen từ cơ quan chức năng. Ảnh: Thiên Lý
4 cô giáo nhận bằng khen từ cơ quan chức năng. Ảnh: Thiên Lý

Trong cơn hoảng loạn vì lũ đổ về, các cô giáo trường mẫu giáo An Hiệp (Phú Yên) đưa 15 bé 3-5 tuổi lên nóc tủ hồ sơ, đu lên bệ cửa sổ và đội lên vai mình.

Chiều 16/12, được lực lượng bộ đội giúp dọn dẹp vệ sinh nhưng trường mẫu giáo An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) vẫn ngổn ngang bởi lớp bùn đóng dày do đêm trước đó, nước lũ lại ngập cao. Trên gương mặt các cô giáo vẫn chưa hết bàng hoàng về cuộc thoát chết của họ và 15 cháu bé (3-5 tuổi) ba hôm trước.

Sáng 13/12, do trời mưa rất to nên chỉ có 30 em (trong sĩ số 35) đến lớp. 12h, mưa càng to, nước bắt đầu lớn nên hai giáo viên chủ nhiệm là cô Thái Thị Tuyết Hồng và Lê Thị Kim Hằng gọi điện báo cho phụ huynh đón các bé về.

Cô hiệu phó Nguyễn Thị Hòa kể, khi phụ huynh chưa kịp đón các cháu về hết thì nước đã lớn rất nhanh, các cô liền ẵm nhóm trẻ đến trên bệ cửa sổ. “Cứ nghĩ trời mưa nước ngập rồi hết, không ngờ mưa không ngớt, nước từ trên núi đổ xuống ào ào, không kịp trở tay”, cô Hòa nhớ lại.

Nước lại dâng lên cao nữa, các bé lại đu cao hơn. 4 cô giáo ngâm mình trong nước, đưa một số bé lên nóc tủ sắt (cao 1,8 m) đựng hồ sơ, vài em khác được đội trên vai mình.

“Đến lúc mỏi quá, bé Chương đu bám trên cửa sổ rơi xuống nước, khóc kêu nên cô Hằng kéo lên kịp. Bé sau đó đu trên người cô, nhưng mỏi quá lại rớt xuống nước. Giữa cơn hoảng loạn, cô trò khóc nhưng chẳng ai nghe”, cô Hòa giọng xúc động nhớ lại.

Sau đó, cô thấy một chiếc áo nổi lềnh phềnh, tưởng quần áo rơi, nên quay lại lấy thì hoảng hồn thấy đó là cháu trai 5 tuổi nên la lớn: “Còn một cháu rơi cô Sương, cô Hồng ơi”, rồi ngụp xuống đưa cháu lên nóc tủ. Rất may, bé chưa sặc nước, bị lạnh nên run cầm cập, được cô Hằng đưa lên nóc tủ và ôm chặt để ủ ấm.

Là người bình tĩnh nhất khi đó, cô hiệu trưởng Võ Thị Thu Sương vừa dỗ học trò nín khóc, vừa lấy điện thoại gọi mọi người đến cứu.

“Khi đó, chỉ mình tôi còn điện thoại vì được bỏ trong giỏ móc lên cao nên không bị ướt. Tôi gọi cho chồng, gọi bất cứ số nào thấy được để cầu cứu. Sau đến mức tay tê lạnh, không còn bấm số được luôn, điện thoại cũng tắt luôn vì nước lũ”, cô Sương kể.

Nghe cầu cứu từ vợ, ông Ngũ Tư Bình liền bỏ nhà cửa đang ngập nước chạy đến ủy ban xã nhờ trợ giúp nhưng đành bất lực đứng ở đường quốc lộ nhìn dòng nước xiết hung hãn.

Đến gần 15h, anh Bùi Trung Đồng (giáo viên thể dục trường THCS An Hiệp), ông Nguyễn Văn Luân, (trưởng thôn Mỹ Phú 2) và 5 thanh niên trong xã biết tin đã bơi vượt dòng lũ xoáy vào trường cứu các cháu nhỏ.

Một thanh niên đã tháo mái che của cầu trượt lật ngửa như cái thúng chai ẵm các cháu ngồi trên đó. Lần lượt từng cháu và các cô giáo được đưa đến nơi an toàn, sau 2 giờ vật lộn với lũ dữ.

Toàn bộ bàn ghế, máy tính bị hư hỏng, sách vở, hồ sơ bị ngấm nước, chăn màn, gối chiếu của học sinh cũng bị nước cuốn trôi.

“Có lúc, tôi đã nghĩ tới điều xấu nhất khi các cháu khóc lóc thảm thiết, các cô cũng khóc nhưng rất may, tất cả đã vững vàng tìm cách chống chọi với lữ dữ”, nữ hiệu trưởng 49 tuổi nhớ lại.

Một chút trầm tư, cô Sương chia sẻ mơ ước của bản thân và các đồng nghiệp là có được ngôi trường ở nơi cao ráo, không bị ngập nước cho các bé đi học an toàn.

“Sắp tới, chúng tôi phải mua vở cho các cháu học tạm vì sách lớp mẫu giáo phải đặt mua của nhà xuất bản từ đầu năm học, chứ ngoài thị trường không có bán”, cô Sương chia sẻ.

Đón con gái trở về an toàn sau cơn lũ dữ hôm đó, ông Trương Văn Dịu (cha bé Thương) xúc động: “May nhờ có các cô giáo, thầy Đồng và các anh thanh niên dũng cảm đã bảo bọc cứu con tôi khi bị chìm xuống nước. Cảm ơn các thầy cô nhiều lắm”.

Ông trưởng thôn Nguyễn Văn Luân cho biết, nguyên nhân nước lớn bất thường là do vỡ bờ suối ở phía trên thôn. Chưa bao giờ, người dân thôn Mỹ Phú 2 trải qua cơn lũ kinh hoàng như vậy.

Trường mẫu giáo An Hiệp xây dựng cách đây 10 năm, về sau đường và nhà dân xung quanh được nâng lên nên trường thành trũng sâu, chỉ cần mưa lớn một chút là ngập.

Trước hành động dũng cảm, không ngại nguy hiểm, ngày 15/12, 4 cô giáo và những người tham gia cứu các bé được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen. Ngoài ra, các cô cũng được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tặng bằng khen.

Thiên Lý
Theo Vnexpress

Related Posts

Diem Moi Ky Thi Tot Nghiep Thpt 2026 Tich Hop Giay To Tang Kiem Tra Rut Ngan Phuc Khao 2
Giáo dục

Điểm mới kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Tích hợp giấy tờ, tăng kiểm tra, rút ngắn phúc khảo

Cong Khai Don Vi Cung Cap Suat An Cho Truong Hoc De Xa Hoi Giam Sat 2
Giáo dục

Công khai đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học để xã hội giám sát

2026 03 31 12 56 212 1
Giáo dục

Miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029–2030

Trach Nhiem Khi De Thuc Pham Ban Vao Cac Bep An Tap The Trong Do Co Truong Hoc 1
Giáo dục

Trách nhiệm khi để thực phẩm bẩn vào các bếp ăn tập thể, trong đó có trường học

Mide0133 2 1
Giáo dục

Van Lang Global School chính thức ra mắt Mô hình giáo dục sẵn sàng cho tương lai

Ha Noi Du Kien Se Giam 35 Truong Cong Lap Ngay Tu Nam Hoc 2026 2027 2
Giáo dục

Hà Nội dự kiến sẽ giảm 35 trường công lập ngay từ năm học 2026-2027

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh Tại Việt Nam (1)
Giáo dục

Hội đồng Anh cam kết đồng hành cùng cộng đồng IELTS tại Việt Nam

Giam Doc Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi Hoang Minh Son Lam Quyen Bo Truong Bo Gddt 1
Giáo dục

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn làm quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Giam 280 Chi Tieu Tuyen Sinh Vao Cac Truong Cong An Nhan Dan Nam 2026 1
Giáo dục

Giảm 280 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công an nhân dân năm 2026

Tin cập nhật

Truoc Gio G Thi Diem Tai San Ma Hoa Cuoc Chay Dua Cua Dong Tien Tram Trieu Usd 1
Kinh doanh

Trước giờ G thí điểm tài sản mã hóa: Cuộc chạy đua của dòng tiền trăm triệu USD

Dung Chieu Da Cap Ve Du An Ao De Giang Bay Nha Dau Tu Lua Dao 572 Ty Dong 2
Đời sống

Dùng chiêu đa cấp, vẽ dự án ‘ảo’ để giăng bẫy nhà đầu tư, lừa đảo 572 tỷ đồng

Muon Dien Thoai Khach Thao Tac Chuyen Vien Ngan Hang Chiem Doat 17 Ty Dong 1
Đời sống

Mượn điện thoại khách thao tác, chuyên viên ngân hàng chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Vn Index Duy Tri Quan Tinh Tang Diem Ap Sat Moc 1 760 2
Kinh doanh

VN-Index duy trì quán tính tăng điểm, áp sát mốc 1.760

1776062718157 Z7720275535108 422f97966e5a48f9a 1776058777204 1
Giải trí

Anh hùng Võ Thị Sáu trở lại màn ảnh qua dự án điện ảnh “Đất Đỏ”

Special 2 Ah Social20260413153316
Giải trí

Bố con Thái Hòa ra sao trong phim về lừa đảo từ thiện duy nhất dịp lễ 2026?

Nishane Dau An Huong Chuyen Minh Sang Mua Ha 4
Làm đẹp

Nishane: Dấu ấn hương chuyển mình sang mùa hạ

Cuc Thue Vinh Phuc Chu Dong Huong Dan Xuat Hoa Don Dien Tu Ban Le Xang Dau 20231218105500 1
Kinh doanh

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay là 0 đồng

1 Kdadasdc 1
Đời sống

Bắt giữ đối tượng trộm 30 lượng vàng ở Đồng Tháp

Anh 2 8737 1
Đời sống

Nhân chứng bàng hoàng kể lại thời khắc vụ cháy 7 người thương vong

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily