Tôi khuyên nên chọn người đồng nghiệp giao tiếp tốt để học hỏi thì vợ tỏ ý không muốn nghe.
Nhà tôi ở cách xa 400 km so với nhà vợ nên khi cưới nhà cô ấy không muốn về, nói quá thì mới về cho có lệ. Vì chuyện này mà khi về ở với nhau, chúng tôi đôi khi bực tức nhau, tôi cảm thấy bị khinh miệt. Vợ tôi kinh doanh riêng nhưng do ít giao tiếp nên làm ăn thua lỗ. Sau đó tôi khuyên đi làm công ty, làm được một thời gian lại thấy việc văn phòng có vẻ không phù hợp lắm. Công việc áp lực, vợ tìm đến các đồng nghiệp tâm sự. Công việc không suôn sẻ, lĩnh vực bán hàng xa xỉ cần nhiều kỹ năng giao tiếp, rồi có đồng nghiệp nhắn tin riêng khuyên: “Em nên học giao tiếp vì môi trường làm việc cần”. Vợ tôi tỏ ra khá thích thú và rất cảm ơn người này.
Tôi đọc tin nhắn thấy người này có mục đích lợi dụng nên khuyên vợ không quá hồ hởi. Vợ tôi tỏ thái độ không nghe và tuyên bố thẳng không muốn nói chuyện với tôi nữa, cần tìm một người tâm sự để hòa hợp với mình. Vợ tôi là dân thành phố, không biết nấu ăn, tôi nấu thì nấu còn không vợ chồng đi ăn cơm bụi. Tình cảm chúng tôi thấy có quá nhiều khoảng cách, vợ chủ động viết đơn ly dị và ký sẵn nhưng do chưa quen chính thức người mới nên lại ngăn cản không cho tôi đi nộp. Tôi phải làm sao bây giờ?
Thành
Theo Vnexpress