VietDaily | Tin tức hàng ngày
Advertisement
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
  • Home
  • Kinh doanh
    • Tài chính
    • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
  • Bất động sản
  • Giáo dục
    • Du học
    • Tuyển sinh
  • Giải trí
    • Âm nhạc
    • Điện ảnh
    • Hậu trường
    • Thời trang
    • Truyền hình
  • Công nghệ
    • Điện thoại
    • Máy tính
    • Thị trường
  • Xe
    • Ôtô
    • Xe máy
  • Đời sống
    • Gia đình
      • Tình yêu
      • Tổ ấm
    • Sức khỏe
      • Tham vấn
      • Ẩm thực
    • Video
    • Cười
  • Du lịch
  • Sức khỏe
    • Ẩm thực
    • Tham vấn
  • Làm đẹp
VietDaily | Tin tức hàng ngày
No Result
View All Result

Tôi ứa nước mắt khi chồng kể ‘đưa 18 triệu mà con ăn nước tương’

Thứ Bảy, 25/01/2020 - 19:21

Anh muốn sau 8 tiếng đi về là thấy nhà phải sạch, quần áo tươm tất, cơm nước thịnh soạn, không quan tâm vợ mình làm gì.

Tôi là cô vợ trong câu chuyện: “Đưa vợ 18 triệu mỗi tháng mà nhìn bữa ăn tôi ứa nước mắt”. Tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng đọc các comment của mọi người cũng ứa nước mắt thật. Tôi chỉ làm rõ một số vấn đề chứ không đào sâu thêm. 17, 18 triệu/tháng là tất cả sinh hoạt phí. Như chồng tôi nói thì chi phí cố định 9, 10 triệu bao gồm tiền học 2 bé, phí quản lý chung cư, điện, nước, internet, tiền sữa của con, còn 8 triệu tiền chợ, bánh trái cho bé và cả nhà, rồi đồ dùng trong nhà, ăn sáng và trưa của vợ, điện thoại và xăng xe của vợ. Thứ 7 chồng tôi ở nhà ăn sáng và trưa, thỉnh thoảng trưa đi nhậu, chủ nhật 4 người ăn cả ngày và ăn vặt. Rồi tiền tôi đi đám tiệc, sắm đồ cho con, nước uống mỗi tháng 200 nghìn, còn nhiều khoản không kể hết chứ không phải 8 triệu cho một bữa tối.

Còn vấn đề vợ không thương con hay không biết nấu ăn thì tôi cũng muốn nói rõ mọi người biết. Con tôi 4 tháng phải mang đi bệnh viện dinh dưỡng. Tôi ngồi một tiếng để bón cho con 30 ml sữa, phải kẹp cổ đổ sữa nữa. Ai từng mất một giờ cho bữa ăn của con thì mới cảm nhận được người mẹ tốn thời gian và mất năng lượng đến cỡ nào. Tôi là một cử nhân kinh tế đàng hoàng, khi đi làm các chị em cùng cơ quan khen tôi đảm đang, chịu khó, nấu ăn ngon, những món trên mạng tôi đều xử được hết, kể cả món mặn, món ăn chơi.

Thật sự nếu ở nhà chỉ làm việc nhà và nấu bữa ăn thì đối với tôi không thành vấn đề. Tôi còn công việc, giờ lại bắt đầu việc mới nên rất khó khăn, đó là một ngã rẽ hoàn toàn khác so với việc trước đây. Việc sản xuất và kinh doanh nên nhiều lúc tôi chới với kiệt sức, làm cả ngày sây sẩm chóng mặt lại đứng lên lo cho con cái và chuyện bếp núc.

Nếu có một sự đảm bảo cho cuộc sống thì tôi cũng không cố đẩy nhanh tiến độ vậy đâu. Nếu một ngày bạn bị đẩy ra đường với 2 bàn tay trắng không sự nghiệp thì việc bạn tập trung những bữa ăn hấp dẫn và trang trí đẹp mắt có ý nghĩa gì đâu. Chỉ có những bữa tôi bận quá và ngân sách cũng có hạn nên con không thích thôi. Chồng yêu cầu 2 món mặn, nếu con không thích món này thì ăn món kia, còn tôi thật sự kiệt sức và loét bao tử vì bỏ bê bản thân mình. Có nhiều người không hiểu vấn đề nói bài bạc, bao trai, tôi không rảnh quan tâm vấn đề đó. 

Đúng là tôi không làm ra được số tiền như chồng, nhưng không phải mỗi tháng đưa bao nhiêu đó là về nhà được thư giãn giải trí. Thứ 7 và chủ nhật chồng tôi chơi thể thao và giải trí, không đụng việc gì, chỉ có việc dạy con và chơi với con như anh đã kể. Còn vấn đề giúp việc có nhiều chuyện nữa nên tôi không đi sâu thêm. Chuyện báo hiếu chỉ có bên chồng chứ nhà tôi hầu như không có gì cả. Mẹ tôi còn nói: “Có mấy cái nhà liền mà thua gái quê, có nhiêu đồ đó mặc hoài”. Mọi người thử xem, còn tiền đâu mua sắm. Vấn đề của tôi bây giờ là sức khỏe và kiếm tiền.

Hân

Theo Vnexpress

Related Posts

1 1 1 2
Đời sống

Mai mối trực tiếp: Cơ hội kết nối tình yêu đích thực từ dịch vụ Ghép đôi thần tốc

Luu Ban Nhap Tu Dong 10 1
Đời sống

Căng thẳng đến sinh bệnh vì bị giục sinh con, lấy chồng

Unnamed File 27 1
Gia đình

Thấy con giống tình cũ của vợ, người đàn ông vội vã đi xét nghiệm ADN

12. 1 1
Đời sống

Dạy con theo ‘chuẩn mực’, mẹ hối hận nhận ra tình trạng tâm lý bất thường của con

Hinh 1 1 1
Âm nhạc

Sean hợp tác với Freaky ra mắt MV Thanh xuân có nhau

16 1
Đời sống

Các cặp vợ chồng rộn ràng tháng 3 cùng sự kiện “Lof – Hạnh phúc là lựa chọn”

Gia Dinh Anh Tai Ngoc Anh 1
Gia đình

Ở Nhà Vui Mà: Show truyền hình “độc nhất” được quay trong mùa giãn cách Covid-19

5 1 2
Đời sống

Dung hòa trong gia đình nhiều thế hệ trong thời đại mới như thế nào?

Tinh Yeu Cua Me Don Thandocx 1616666720113 1
Gia đình

Chuyện tình như cổ tích của cô gái Hà Nội và thầy giáo ngoại quốc

Tin cập nhật

Bo Noi Vu Tiep Tuc Tinh Gon Bo May Giam Hang Nghin Dau Moi Su Nghiep 1
Đời sống

Bộ Nội vụ: Tiếp tục tinh gọn bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối sự nghiệp

Thanh Tra Tap Doan Cic Ban 121 Can Noxh Voi Gia Cao Hon Gia Tam Tinh 1
Bất động sản

Thanh tra: ‘Tập đoàn CIC bán 121 căn NƠXH với giá cao hơn giá tạm tính’

Unnamed File 17 1
Kinh doanh

Cổ phiếu tăng mạnh: PET, MSB hưởng ứng kỳ vọng tăng trưởng

Lai Suat 1 1230 1314 1
Kinh doanh

Lãi suất huy động tiến lên 10%/năm, doanh nghiệp nào chịu nổi chịu áp lực?

Viet Nam Co Ban Quyen Fifa Asean Cup 2026 Vao Phut Chot 1
Đời sống

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 vào phút chót

Unnamed File 14 1
Kinh doanh

Việt Nam hạ rào cản gia nhập thị trường bán lẻ, cơ hội cho các tập đoàn nước ngoài

Pnj Ke Hoach 2026 Chuyen Tu Lai Sang Lo Hon 6 270 Ty Du Kien Trich Lap Hon 7 071 Ty 1
Kinh doanh

PNJ: Kế hoạch 2026 chuyển từ lãi sang lỗ hơn 6.270 tỷ, dự kiến trích lập hơn 7.071 tỷ

Luong Toi Thieu Vung Cao Nhat Duoc De Xuat Tang Len 57 Trieu 1
Điện ảnh

Lương tối thiểu vùng cao nhất được đề xuất tăng lên 5,7 triệu

Image001
Điện ảnh

Phim ngắn từ Dự án phim ngắn CJ tranh giải tại LHP quốc tế Singapore 2026

Vu Lua Dao Hon 2 400 Ty Tai Cong Ty Gfdi Tuyen An Chung Than Doi Voi 5 Bi Cao 1
Đời sống

Vụ lừa đảo hơn 2.400 tỷ tại Công ty GFDI: Tuyên án chung thân đối với 5 bị cáo

VietDaily.vn

Quản lý nội dung: Phạm Đức Quỳnh
Trưởng ban biên tập: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình
Trụ sở: 49 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 028 3602 4005 – 0919 099 989
Email: ducquynh001@gmail.com

Giấy phép hoạt động số 65/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM cấp ngày 4-10-2019

© 2019 VietDaily

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Xe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Sức khỏe
  • Làm đẹp

© 2019 VietDaily