Tôi hỏi thì anh ta nói còn nhiều việc phải lo, hạn chế gặp hơn dù chúng tôi làm gần nhau.
Tôi và chồng đều 36 tuổi, có hai con, đủ nếp tẻ, nhìn vào gia đình của tôi yên ổn và hạnh phúc. Trong sâu thẳm, tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, do chồng ít quan tâm nhưng anh rất chiều và yêu thương tôi. Gần 10 năm chung sống, tôi không nghĩ sẽ có ngày mình lừa dối chồng.
Do bất mãn công việc cũ, tôi thay đổi môi trường làm việc. Sau gần một năm làm ở nơi mới, tôi để ý một người đàn ông và thử tìm hiểu. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi trải qua cảm giác lạ. Tôi và anh ta đến với nhau được một năm, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra do tính tôi nghi ngờ vì anh hay phải tiếp khách và tôi bắt gặp anh ta nhắn tin tâm sự với người khác. Từ đó sự nghi ngờ của tôi tăng lên.
Anh ta có những biểu hiện như không quan tâm, không có thời gian. Tôi hỏi thì anh ta nói còn nhiều việc phải lo, hạn chế gặp hơn dù chúng tôi làm gần nhau. Tôi cảm thấy chán nản mối quan hệ này, muốn chấm dứt mà không sao thoát ra được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi tỉnh táo trong mối quan hệ này. Chân thành cảm ơn.
Nhung
Theo Vnexpress